Cô giáo Thanh Thị Thùy Hương (30 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học Phan Thanh 1 (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), đã biến tình yêu âm nhạc và hội họa từ thuở ấu thơ thành ngọn lửa đam mê, cháy mãi trong sự nghiệp trồng người cao quý.
Suốt gần 8 năm gắn bó với phấn trắng bảng đen, cô Hương không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người khơi dậy cảm hứng sáng tạo, nuôi dưỡng tâm hồn thẩm mỹ và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến học trò.
Từ đam mê đến người truyền lửa
Ngay từ những năm tháng cắp sách đến trường, Thanh Thị Thùy Hương bị cuốn hút bởi thế giới diệu kỳ của âm thanh và sắc màu. Tiếng hát trong trẻo như tiếng chim hót và những bức tranh ngộ nghĩnh, rực rỡ sắc màu đã trở thành người bạn đồng hành, ươm mầm trong cô tình yêu nghệ thuật nồng nàn.
Niềm đam mê ấy lớn dần theo năm tháng, thôi thúc cô lựa chọn theo học ngành Sư phạm Họa nhạc, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - nơi khởi đầu cho hành trình chinh phục giấc mơ gieo mầm nghệ thuật.
“Quyết định này không chỉ là sự tiếp nối sở thích cá nhân, mà còn là bước đầu tiên để hiện thực hóa ước mơ được sẻ chia và lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến với mọi người”, cô Hương chia sẻ.
Những năm tháng học tập tại trường sư phạm là khoảng thời gian cô Hương miệt mài trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng ở cả hai lĩnh vực: âm nhạc và mỹ thuật.
Say mê cùng lúc hai bộ môn nghệ thuật đòi hỏi cô phải nỗ lực gấp đôi, không ngừng tìm tòi, học hỏi để nắm vững những nguyên lý nền tảng, đồng thời khám phá chiều sâu và vẻ đẹp riêng biệt của từng loại hình.

Cô Hương và học trò tại Trường Tiểu học Phan Thanh 1. Ảnh: NVCC
Nhận thức rõ yêu cầu ngày càng cao của ngành Giáo dục, đặc biệt là trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, cô Hương luôn nuôi dưỡng tinh thần cầu tiến.
Tốt nghiệp cao đẳng năm 2016, cô giáo trẻ tiếp tục liên thông chương trình Sư phạm Mỹ thuật (Đại học Huế) và tốt nghiệp loại giỏi vào năm 2021. Chính sự kiên trì ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc cho hành trình sự nghiệp mà cô lựa chọn.
Ngày 1/12/2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Thanh Thị Thùy Hương khi cô chính thức nhận quyết định công tác tại Trường Tiểu học Phan Thanh 1 (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).
Tại ngôi trường này, hành trình “gieo hạt” bắt đầu, khi những tri thức và đam mê nghệ thuật của cô được truyền tải, khơi dậy và lan tỏa trong tâm hồn học trò – những mầm non của tương lai.

Suốt 8 năm gắn bó với Trường Tiểu học Phan Thanh 1, cô Hương đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy cả hai môn Âm nhạc và Mỹ thuật cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.
Công việc đòi hỏi sự linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, khả năng sáng tạo không ngừng và cách truyền đạt sinh động, phù hợp với từng độ tuổi. Với mỗi bài học, cô luôn nỗ lực mang đến cho học trò những trải nghiệm nghệ thuật đầy hứng khởi và gần gũi.
Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, cô Hương còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.
Cô giữ vai trò Bí thư Chi đoàn của trường và đồng thời góp sức trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học tại địa phương – một nhiệm vụ thầm lặng nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa con chữ đến với mọi em nhỏ trong độ tuổi đến trường.
“Khoác áo mới" cho mái trường
Không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức trên lớp, cô Hương luôn ấp ủ những ý tưởng sáng tạo để làm đẹp không gian học đường, tạo dựng môi trường học tập thân thiện và khơi gợi cảm hứng cho học sinh.
Với đôi tay khéo léo và trái tim đầy nhiệt huyết với nghệ thuật, cô đã khởi xướng và đồng hành cùng học sinh, đồng nghiệp thực hiện dự án “Những chiếc áo mới” cho ngôi trường thân yêu.
Từng mảng tường cũ kỹ, ố màu dần được thay thế bằng những bức tranh tường rực rỡ, sống động, khắc họa hình ảnh cỏ cây, hoa lá, động vật cùng những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường.
Mỗi nét cọ, mỗi gam màu không chỉ là thành quả của óc sáng tạo, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và tình yêu chung dành cho ngôi trường của cả tập thể.
“Tôi tâm niệm rằng, nghệ thuật có sức mạnh kỳ diệu, có thể lay động những cảm xúc sâu thẳm trong trái tim mỗi người, khơi dậy những giá trị nhân văn và hướng con người đến những điều tốt đẹp”, cô Hương chia sẻ.

Đánh giá về sáng kiến này, bà Thanh Thị Ngọc Ẩn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Thanh 1 cho rằng, những bức tranh tường do cô Hương và các em học sinh thực hiện đã mang đến một diện mạo mới mẻ, tràn đầy sức sống cho trường.
Nhờ đó, không gian học tập trở nên tươi sáng, sinh động hơn, góp phần tạo cảm giác thoải mái và khơi gợi niềm hứng thú học tập cho học sinh.
Theo bà Thanh Thị Ngọc Ẩn , dự án tranh tường không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ cho cảnh quan nhà trường, mà còn góp phần quan trọng trong việc giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu thiên nhiên và tinh thần làm việc tập thể.
Sự tận tâm và sáng tạo của cô Hương đã được lãnh đạo nhà trường cũng như cộng đồng ghi nhận, trở thành điểm sáng nổi bật trong phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Bằng sự đam mê, tận tụy và tình yêu nghề sâu sắc, cô Hương đã chiếm trọn niềm tin của ban giám hiệu, sự quý mến của đồng nghiệp và đặc biệt là tình cảm yêu thương, kính trọng từ các em học sinh.
"Hành trình 'trồng người' đầy tâm huyết và sáng tạo của cô Hương tại Trường Tiểu học Phan Thanh 1 là minh chứng sống động cho tình yêu nghề và những đóng góp không ngừng nghỉ của người giáo viên đối với sự nghiệp giáo dục. Ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong trái tim cô không chỉ thắp sáng mái trường, mà còn ươm mầm những tâm hồn nghệ sĩ trong tương lai", bà Thanh Thị Ngọc Ẩn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Thanh 1, bày tỏ.
Với cô giáo trẻ Thanh Thị Thùy Hương, Âm nhạc và Mỹ thuật không chỉ đơn thuần là những môn học, mà còn là “ngọn lửa” cháy mãi trong tim, là “dòng suối mát lành” nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.