Chuyện giữ lửa nghề của cô giáo vùng cao Điện Biên

GD&TĐ - Hơn 20 năm gieo chữ vùng cao, cô giáo Thu Hường lặng thầm giữ lửa nghề, thắp sáng tương lai cho trẻ em nơi rẻo cao Điện Biên.

Cô Nguyễn Thị Thu Hường (góc phải) luôn được học sinh quý mến.
Cô Nguyễn Thị Thu Hường (góc phải) luôn được học sinh quý mến.

Nghề giáo không chỉ là một công việc

Tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, có một nhà giáo được phụ huynh và học sinh luôn yêu quý, đó là cô Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thanh An.

Sinh ra tại vùng quê Xuân Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, nhưng từ nhỏ, cô Hường đã theo bố mẹ lên sinh sống tại Điện Biên. Lớn lên trên mảnh đất còn nhiều gian khó, cô thấu hiểu sâu sắc những vất vả, thiếu thốn mà trẻ em vùng cao phải đối mặt. Ước mơ trở thành giáo viên được cô ấp ủ từ khi còn nhỏ. Năm 2001, cô theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương 1 (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương), với mong muốn trở lại vùng cao để gieo mầm tri thức.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp, cô Hường được phân công công tác tại Trường Mầm non xã Mường Phăng, một trong những địa bàn khó khăn nhất huyện Điện Biên. Những ngày đầu, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở nhiều lần khiến cô nao lòng. Thế nhưng, tình yêu dành cho trẻ em vùng cao đã giúp cô giáo trẻ vững bước vượt qua tất cả, trở thành người giáo viên luôn được dân bản và học sinh tin yêu.

giao-vien-vung-cao-1.jpg
Chân dung cô Nguyễn Thị Thu Hường.

Cô Hường chia sẻ: “Những ngày đầu tôi đến Mường Phăng, mọi thứ đều mới mẻ và thiếu thốn. Nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo của các em nhỏ khi được tôi dạy những câu nói đầu tiên, lời chào đầu tiên, tôi hiểu rằng: đây là nơi mình thuộc về, nơi tôi có thể làm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc đời”.

Dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của cô chính là danh hiệu Giáo viên dạy giỏi Quốc gia mà cô vinh dự đạt được năm 2014. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho năng lực và nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là động lực để cô tiếp tục lan tỏa giá trị của nghề giáo. Trước đó, từ năm học 2011–2012, cô đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và là một trong những giáo viên cốt cán của Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên.

“Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi Quốc gia không phải là mục tiêu lớn nhất tôi hướng đến. Đó là cơ hội để tôi học hỏi, hoàn thiện bản thân và cống hiến nhiều hơn cho giáo dục” – cô Hường tâm sự.

Bà Đặng Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, cho biết: “Với vai trò là giáo viên cốt cán, cô Hường thường xuyên tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên; làm giám khảo các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình Giáo dục mầm non”.

giao-vien-vung-cao-4.jpg
Cô trò Trường Mầm non xã Thanh An tham gia hoạt động trải nghiệm.

Năm 2021, cô Hường được điều chuyển về làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thanh An. Tại đây, cô tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Các sáng kiến như “Phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo” hay “Giáo dục lòng nhân ái thông qua các hoạt động giáo dục hằng ngày” được áp dụng hiệu quả và lan tỏa trong toàn trường. Những sáng kiến này giúp trẻ vùng cao tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại, đồng thời thắt chặt mối liên kết giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh.

Bà Mai Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thanh An, nhận xét: “Từ vai trò giáo viên đến Phó Hiệu trưởng, cô Hường luôn là người tiên phong đổi mới phương pháp giáo dục. Cô đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Không những thế, cô luôn gần gũi, quan tâm, tạo điều kiện để giáo viên, nhân viên trong trường học tập nâng cao trình độ chuyên môn”.

Dưới sự dẫn dắt của Ban giám hiệu, trong đó có cô Hường, Trường Mầm non xã Thanh An gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào. Tỷ lệ trẻ đạt chuẩn phát triển toàn diện luôn duy trì ở mức trên 98%. Các hội thi như “Tôi yêu Việt Nam”, “Tài năng tuổi thơ” đều ghi nhận thành tích cao của học sinh nhà trường, khẳng định chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là các giải thưởng, mà là nụ cười của các em khi bước ra khỏi lớp học. Nhìn các em tự tin, khỏe mạnh và hứng thú học tập, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Với tôi, hơn 20 năm gắn bó, nghề giáo không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh, là tình yêu lớn giúp trẻ em xây dựng nền tảng tương lai” – cô Hường bộc bạch.

Viết tiếp lửa nghề

Hơn hai thập niên cống hiến cho giáo dục vùng cao, cô Nguyễn Thị Thu Hường luôn giữ vững hình ảnh một nhà giáo tận tâm, mẫu mực, sáng tạo. Từ những lớp học đơn sơ ở bản làng hẻo lánh đến vị trí quản lý ở vùng thuận lợi, cô không ngừng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, nơi trẻ được yêu thương và phát triển toàn diện.

Không chỉ quan tâm đến chuyên môn, cô còn tích cực xã hội hóa giáo dục. Trong vai trò cầu nối, cô đã huy động được hàng trăm triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân để cải thiện cơ sở vật chất nhà trường. Nhờ đó, Trường Mầm non xã Thanh An trở thành điểm sáng về môi trường học tập thân thiện, hiện đại tại huyện Điện Biên.

“Tôi cùng Ban giám hiệu chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh và hội khuyến học đẩy mạnh truyền thông, tạo sự đồng thuận để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xã hội hóa giáo dục” – cô Hường chia sẻ.

giao-vien-vung-cao-3.jpg
Cô Hường (áo đen) chụp ảnh cùng cô trò Trường Mầm non xã Thanh An tham gia hội thi Tài năng của bé.

Cô cũng đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đến nay, 100% giáo viên của trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiều người đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Cô Nguyễn Hồng Quyên, giáo viên Trường Mầm non xã Thanh An, bày tỏ: “Câu chuyện của cô Hường là minh chứng rằng với tình yêu và sự cống hiến, người giáo viên có thể làm nên những điều kỳ diệu. Hành trình của cô là nguồn cảm hứng lớn cho đội ngũ giáo viên, là niềm tự hào của ngành giáo dục vùng lòng chảo Mường Thanh”.

Bằng tình yêu nghề, cô Hường vẫn đang tiếp tục viết nên những trang đầy ý nghĩa cho sự nghiệp trồng người, bởi cô luôn tâm niệm một điều: giúp trẻ em vùng cao có một tương lai tươi sáng và đầy hy vọng.

giao-vien-vung-cao-5.jpg
Cô Hường cùng tập thể Trường Mầm non xã Thanh An luôn hướng đến xây dựng trường học hạnh phúc.

Tháng 2/2025, cô Nguyễn Thị Thu Hường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Đây là phần thưởng cao quý, là động lực để cô tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục Điện Biên.

“Tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy từng đứa trẻ trưởng thành. Tôi tự hứa sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân, xứng đáng với tình cảm của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh” – cô Nguyễn Thị Thu Hường xúc động nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ