Cô giáo kịp thời sơ cứu giúp trò vượt qua nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thật may mắn cho Tùng Lâm khi là học sinh của cô, cảm ơn cô đã giúp con vượt qua cơn nguy hiểm.

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền trong giờ dạy học.
Cô Nguyễn Thị Thu Huyền trong giờ dạy học.

Đó là mở đầu những dòng chia sẻ trên mạng xã hội của phụ huynh học sinh Tùng Lâm - lớp 1A5 trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (thành phố Bắc Giang, Bắc Giang) gửi đến cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền khi thấy học sinh sốt, lên cơn co giật đã dùng ngón tay đưa vào miệng trò thay vì cho vật cứng hay thìa... Sau đó đưa Lâm đi cấp cứu kịp thời và vượt qua cơn nguy kịch.

Phụ huynh của em Tùng Lâm còn bày tỏ đầy biết ơn: Thật may mắn cho Tùng Lâm khi được là học sinh của cô; một cô giáo giàu nhiệt huyết và tình yêu thương học trò, chuyên môn tốt, một người mẹ hiền của các con lớp 1A5. Cảm ơn cô đã giúp đỡ Tùng Lâm vượt qua cơn nguy hiểm!.

Chiều 11/2, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang cho biết, sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên sau tiết học cuối tuần qua. Hành động cô Nguyễn Thị Thu Huyền thật đẹp và đầy ý nghĩa nhân văn. Giáo viên và nhà trường ngoài làm tốt công tác dạy học còn thành thạo về y tế sơ cứu ban đầu; đã kịp thời đưa học sinh đi bệnh viện cấp cứu, giúp em vượt qua cơn nguy hiểm. Hiện sức khỏe của học sinh này đã tốt.

Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang cũng cho biết, phụ huynh chia sẻ dòng tâm sự trên mạng xã hội và gửi lời cảm ơn đến cô giáo. Đây là việc làm không chỉ thể hiện lòng biết ơn của gia đình đối với cô giáo của con mà còn tăng thêm sự gắn kết giữa nhà trường với phụ huynh trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ