Cô bé 5 tuổi lập kỷ lục thế giới về đọc sách

GD&TĐ - Cô bé 5 tuổi lập kỷ lục thế giới khi đọc 36 cuốn sách không ngừng trong 105 phút. Điều này có nghĩa là cô bé đã đọc sách liên tục trong vòng ít nhất gần hai giờ đồng hồ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khi con cái còn nhỏ, các bậc cha mẹ hãy cố gắng luyện cho chúng thói quen đọc sách. Một số người trong chúng ta thích sách đến nỗi đã tiếp nhận và gọi đó là "người bạn tốt nhất" khi năm tháng trôi qua.

Đối với cô bé 5 tuổi tên Kiara Kaur, tình yêu với sách đã giúp cô bé lập kỷ lục thế giới độc nhất vô nhị.

Gần đây, cô đã lọt vào Sách Kỷ lục Thế giới của London và Sách Kỷ lục Châu Á khi đọc 36 cuốn sách không ngừng trong 105 phút. Điều này có nghĩa là cô bé đã đọc sách liên tục trong vòng ít nhất gần hai giờ!

Khi còn rất nhỏ, Kiara đã là một người ham mê đọc sách. Cô gái người Mỹ gốc Ấn sống ở Abu Dhabi thường đọc sách ở bất cứ đâu, dù là trong xe hơi hay trong nhà vệ sinh.

Một ngày nọ, giáo viên mẫu giáo của Kiara Kaur phát hiện ra cô bé đang chăm chỉ đọc sách trong thư viện và nhận ra niềm đam mê của cô.

"Đọc sách vô cùng thú vị. Bạn có thể mang theo một cuốn sách ở bất cứ đâu mình thích. Khi bạn đọc trên điện thoại hoặc xem video nhưng không có internet thì điều này khó có thể thực hiện", cô bé Kiara Kaur nói với NDTV.

Kiara Kaur nói thêm rằng mình thích những cuốn sách có hình ảnh nhiều màu sắc và khổ lớn. Những cuốn sách yêu thích của cô bao gồm Cinderella, Alice in Wonderland, Little Red Riding Hood...

Chính ông của Kiara là người đã khơi dậy hứng thú đọc sách của cô bé. Cha mẹ của Kiara Kaur nói: "Kiara đã đọc hơn 200 cuốn sách trong năm qua và khi hết sách mới, cô bé thích đọc lại những cuốn cũ. Điều này đã có tác động rất lớn trong việc nuôi dạy Kiara". Khi lớn lên, Kiara ước mơ trở thành bác sĩ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.