Chuyện về tấm gương người giáo viên mẫu mực

GD&TĐ - Tháng 11, khi mọi người đều dành sự biết ơn và tri ân đối với những cống hiến của những thầy, cô giáo. Tôi cũng muốn dành sự trân quý ấy để kể về cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh, giáo viên trường Tiểu học Thạch Bình.

Cô Lan Anh (ở giữa) được Liên đoàn Lao động TP. Hà Tĩnh tặng giấy khen.
Cô Lan Anh (ở giữa) được Liên đoàn Lao động TP. Hà Tĩnh tặng giấy khen.

Trong những năm về công tác ở ngôi trường Tiểu học Thạch Bình (TP. Hà Tĩnh), tôi cảm thấy bản thân may mắn khi được làm việc cùng một tập thể vững mạnh và đoàn kết, tôi học hỏi được rất nhiều từ các thầy cô giáo nơi đây. Trong đó, cô giáo Lan Anh là tấm gương mà thế hệ giáo viên trẻ chúng tôi luôn học tập và noi theo, từ công việc đến phẩm chất đạo đức và lối sống giản dị.

Yêu thương học trò, trân quý đồng nghiệp

Bằng những kinh nghiệm, kiến thức, sự tận tụy với nghề, cô Lan Anh luôn ân cần quan tâm, yêu thương học trò hết mực và truyền đạt cho nhiều thế hệ học trò những kiến thức, bài học bổ ích. Dưới sự chỉ bảo của cô nhiều thế hệ học trò đã nên người và thành đạt khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Trong những giờ dạy, nếu gặp học trò thiếu lễ độ, không chú tâm nghe giảng, cô không hề nóng giận, trách phạt, mà ngược lại cô ân cần khuyên nhủ, rồi kể cho các em nghe về các câu chuyện vượt khó trong học tập và động viên các em cố gắng. Vì thế rất nhiều học sinh đã được cô “cảm hóa” trở nên ngoan ngoãn và nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt nhiều thành tích cao.

Chuyện về tấm gương người giáo viên mẫu mực ảnh 1

Đối với tôi, hình ảnh cô giáo Lan Anh không chỉ là một người đồng nghiệp mà còn là một người chị, người mẹ mà tôi hết lòng kính mến. Cô để lại trong tôi những ấn tượng ở lần gặp đầu tiên với nụ cười hiền, lời nói nhẹ nhàng và sự quan tâm chân thành. Không chỉ là một giáo viên nhiệt huyết, rất mực yêu thương học trò, cô còn là một người luôn trân quý, giúp đỡ đồng nghiệp hết mình.

Khi biết đồng nghiệp nào đó gặp hoàn cảnh khó khăn, cô Lan Anh đều đến để động viên, chia sẻ kịp thời, giúp đỡ các giáo viên ổn định tinh thần và vượt qua khó khăn để tiếp tục cống hiến với nghề dạy học.

Cô giáo Lan Anh chia sẻ việc ứng dụng CNTT vào dạy học.
Cô giáo Lan Anh chia sẻ việc ứng dụng CNTT vào dạy học.

Hằng ngày khi đến trường, tôi như được tiếp thêm động lực để cố gắng vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong giảng dạy cũng như cuộc sống. Bởi bên cạnh tôi, luôn có cô và đồng nghiệp, đồng cảm và sẻ chia mọi khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống.

Với cương vị Trưởng Ban nữ công, tổ trưởng tổ chuyên môn, với năng lực chuyên môn và tình cảm nhân ái với mọi người, luôn vì công việc chung, vì thế cô được đồng nghiệp quý mến, đề bạt, ghi tên vào danh sách những giáo viên có thành tích cao, bình bầu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh hoặc đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhưng cô đều khiêm tốn.

Tâm huyết với nghề, chu toàn việc nhà

Với đức tính tiêu biểu cho vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của người phụ nữ Đất Hồng nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung, cô giáo Lan Anh luôn tâm huyết với  nghề, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, xem các học sinh như những đứa con của mình và luôn yêu thương, dạy dỗ những kiến thức, khơi dậy hứng thú cho các em trong mỗi buổi học, rèn luyện cho các em kĩ năng sống.

Cô Lan Anh vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD&ĐT.
Cô Lan Anh vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Cô chia sẻ: “ Với tôi, công việc trọng tâm của người giáo viên chính là những giờ lên lớp. Tôi luôn tâm niệm làm thế nào để có những giờ học hay, thu hút được sự hứng thú, say mê học tập của học sinh. Tùy theo lực học của học sinh mà mình nghiên cứu tìm ra những phương thức dạy học phù hợp, làm cho tiết học sinh động hơn, học sinh khám phá tìm tòi kiến thức một cách chủ động hơn”.

Không những vậy cô luôn cởi mở chia sẻ những kiến thức mình có được như phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng nghiệp. Cô khẳng định: “ Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy giúp giáo viên thỏa sức sáng tạo, chủ động trong việc lập kế hoạch giảng dạy và kiến tạo tri thức”.

Trong  những năm công tác giảng dạy tại các trường, cô Lan Anh đã nhiều lần được nhà trường cử đi thi giáo viên giỏi (GVG) cấp huyện và cô đã đạt giải thủ khoa, nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh (từ năm học 1997-1998 đến năm 2005 -2006); đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, năm học 2012 - 2013, cô vinh dự được nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng.

Cô Lan Anh tham gia hiến máu nhân đạo ( Lần thứ 19 ).
Cô Lan Anh tham gia hiến máu nhân đạo ( Lần thứ 19 ).

Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn các cấp tổ chức, như tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Việt nam, đạt giải Ba; hai năm liên tục (năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021) cô được Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen; hoạt động Hiến máu nhân đạo, với cô: " Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", cô đã 19 lần hiến máu và được UBND thành phố Hà Tĩnh vinh danh.

Cô chia sẻ, người phụ nữ hiện đại là biết dung hoà giữa công việc xã hội và công việc gia đình một cách vẹn toàn, chu tất. Lời dạy của Bác Hồ kính yêu luôn soi sáng những con người làm công việc thầm lặng “Giáo dục phải tạo ra được những người lao động mới” và cô coi đó là phương châm sống và làm việc. Với cô, là người đảng viên phải xung phong đi đầu trong mọi hoạt động, mọi phong trào tại đơn vị. 

Không chỉ là giáo viên giỏi mà cô còn là một người phụ nữ của gia đình, ngoài công việc ở trường thì ở nhà cô là người phụ nữ đảm đang, luôn dành thời gian, thức khuya dậy sớm, chăm sóc gia đình và quan tâm dạy dỗ các con chu đáo.

Hình ảnh: Cô Lan Anh và các con.
Hình ảnh: Cô Lan Anh và các con.

Chính vì thế, các con của cô luôn chăm ngoan học giỏi, và đều đạt thành tích xuất sắc trong học tập (con trai đầu của cô nay là giảng viên Học viện Hải Quân, 5 năm liền đạt chiến sĩ tiên tiến của trường Học viên Hải Quân, con trai thứ luôn là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Bách khoa Hà Nội).

Bởi sự tâm huyết cống hiến cho ngành giáo dục và khéo léo trong việc chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái chu đáo, cô Lan Anh đã được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh chứng nhận: “ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2001-2005.

Gần gũi với cô giáo Lan Anh, nhiều đồng nghiệp yêu quý, kính trọng cô bởi cô mang trong mình những phẩm chất cao đẹp của một nhà giáo mẫu mực. Cô như bông hoa sen ngát hương giữa ngôi trường tiểu học Thạch Bình nói riêng và ngành Giáo dục đào tạo Hà Tĩnh nói chung. Bởi vậy, chúng tôi thường gọi cô giáo Lan Anh bằng một tiếng “mẹ” thân thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...