Chuyện lạ khó tin: Hai đội mặc niệm cầu thủ… còn sống

GD&TĐ - Một câu lạc bộ gặp phải sự nhầm lẫn khó tin khi họ dành 1 phút mặc niệm cho một cựu cầu thủ thực ra vẫn còn sống.

Sự cố nhầm lẫn khó tin diễn ra ở phần thủ tục trước trận chủ nhà Arda Kardzhali tiếp Levski Sofia thuộc giải đấu hàng đầu bóng đá Bulgaria hôm 17/3.

Khi đó, các cầu thủ của 2 đội xếp thành vòng tròn ở giữa sân. Họ cúi đầu bày tỏ sự thành kính, rồi dành 1 phút mặc niệm cựu cầu thủ Petko Ganchev, người từng chơi cho Arda Kardzhali.

ardas-match-levski-sofia-began-9.jpg
Các cầu thủ của Arda Kardzhali và Levski Sofia dành 1 phút mặc niệm cho một cựu cầu thủ vẫn còn sống.

Tới giờ nghỉ giải lao giữa hiệp, phía chủ nhà gửi thông báo cho nhà đài đang phát sóng trực tiếp trận đấu rằng cựu cầu thủ Ganchev vẫn còn sống.

"Kính gửi các nhà báo và người hâm mộ bóng đá Bulgaria” – nội dung thông báo của câu lạc bộ Arda Kardzhali viết: “Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới cựu cầu thủ bóng đá Petko Ganchev và những người thân yêu của ông”.

Đội bóng giải thích: “Chúng tôi đã nhận được thông tin không chính xác về cái chết của ông Ganchev. Xin thứ lỗi và chúc ông Ganchev thêm nhiều năm sức khỏe và tận hưởng thành công của Arda".

ardas-match-levski-sofia-began-10.jpg
Câu lạc bộ Arda Kardzhali phải đính chính sự nhầm lẫn khó tin ở thời gian nghỉ giữa hiệp.

Trận đấu sau đó kết thúc với kết quả hòa 1-1 khi Marin Plamenov Petkov mở tỉ số cho Levski Sofia, còn Stanislav Ivanov đem về bàn gỡ cho Arda Kardzhali.

Arda Kardzhali hiện đang xếp thứ 4 giải đấu hàng đầu Bulgaria, trong khi Levski Sofia đang xếp thứ 2.

ardas-match-levski-sofia-began-9-1.jpg
Levski Sofia, đội 26 lần vô địch bóng đá Bulgaria, cúi đầu tỏ lòng thành kính với người vẫn còn đang sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ