Chuyện ít biết về người vợ của trùm ma túy Pablo Escobar

GD&TĐ - Khi yêu Pablo Escobar, bà Maria Victoria Henao không hề nghĩ người chồng tương lai của mình sẽ trở thành ông trùm của thế giới ngầm, một tội phạm ma túy.

Maria Victoria Henao và Pablo Escobar thời trẻ.
Maria Victoria Henao và Pablo Escobar thời trẻ.

Nhưng cho đến ngày nay, qua hồi ký của mình, người phụ nữ này vẫn khẳng định đã yêu Pablo Escobar bằng một tình yêu thực sự, mặc dù ông ta đã gây ra bao nỗi đau cho bà trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài 17 năm.

Tình yêu đầu đời

Sinh ra tại Palmira, Colombia vào năm 1961, Maria Victoria Henao gặp người chồng tương lai Pablo Escobar khi bà còn rất trẻ. Bà mô tả người đàn ông này “nồng nhiệt”, “ngọt ngào” và “hào hoa”. Bố mẹ bà không chấp thuận mối quan hệ này ngay từ đầu. Họ không thích Escobar, con trai của một người bảo vệ, thường lượn lờ quanh khu phố trên chiếc Vespa hầm hố.

Nhưng Henao tin rằng, bà đã gặp tình yêu thực sự. “Tôi gặp Pablo khi tôi mới 12 tuổi và anh ấy 23 tuổi”, bà viết trong hồi ký Mrs. Escobar: My Life with Pablo (Cuộc sống của tôi với Pablo) xuất bản năm 2019, “Anh ấy là tình yêu đầu tiên và duy nhất trong đời tôi”.

Theo Henao, Escobar đã bỏ nhiều công sức nhằm chiếm lấy trái tim bà, hắn thường tặng bà những món quà có giá trị và những bản ballad lãng mạn.

“Escobar khiến tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa trong cổ tích, và tôi tin anh ấy chính là “Hoàng tử quyến rũ” của mình”, bà viết.

Khi tình cảm của họ chuyển sang tình dục, Henao mang thai năm 14 tuổi. Lúc đó, bà còn quá trẻ và không có kinh nghiệm để nhận ra điều gì đang xảy ra với mình. Nhưng Escobar hiểu ra và nhanh chóng đưa người tình bé nhỏ của mình đến một phòng khám để phá thai. Ở đó, một phụ nữ đã nói dối bà về thủ thuật này, rằng đó chỉ là cách giúp tránh mang thai.

Bất chấp những tổn thương do bị cưỡng bức phá thai, Maria Victoia Henao đã đồng ý kết hôn với Pablo Escobar chỉ một năm sau đó - năm 1976. Lúc ấy bà 15 tuổi, còn ông trùm tương lai 26 tuổi.

Sống trong sợ hãi

Vào thời điểm Maria Victoria Henao kết hôn với Pablo Escobar, ông trùm tương lai vẫn tiếp tục tham gia những hoạt động tội phạm và đang trong giai đoạn đầu xây dựng đế chế ma túy của mình. Khoảng một thập niên sau, hắn ta chịu trách nhiệm cho 80% tổng số cocaine được gửi đến Mỹ, với tư cách ông trùm của Cartel Medellín.

Trong khi đó, Henao sống lặng lẽ bên cạnh hắn. “Tôi lớn lên được Pablo uốn nắn để trở thành vợ anh ấy và mẹ của những đứa con của anh ấy, không được đặt câu hỏi hay thắc mắc về những việc anh ấy làm”, bà kể trong hồi ký.

Trong vài năm đầu của cuộc hôn nhân, Henao không hề được chồng cho biết hắn ta làm gì để kiếm sống. Nhưng tất nhiên, bà cũng nhận ra hắn thường đi làm ăn xa trong thời gian dài và kiếm được những khoản tiền lớn đáng ngờ.

Ban đầu, Henao cố gắng tránh nghĩ đến những góc tối liên quan đến công việc làm ăn của chồng nhưng về sau bà cũng linh cảm Escobar đang làm điều gì đó phi pháp. Bà căm ghét bất cứ điều gì liên quan đến thế giới của chồng.

Khi Henao sinh được hai đứa con, mọi chuyện trở nên tồi tệ với bà. Escobar đã quan hệ với rất nhiều phụ nữ khác. Hắn ta thậm chí còn xây dựng “phòng độc thân” tại nhà để gặp gỡ tình nhân ngay dưới mũi vợ mình.

Nhưng tội lỗi của Escobar còn vượt xa sự không chung thủy. Khi sự giàu có và quyền lực của hắn ta ngày càng lớn, băng nhóm tội phạm do hắn đứng đầu đã ám sát Bộ trưởng Tư pháp Rodrigo Lara vào năm 1984, giết cả ứng cử viên tổng thống và làm nổ tung một máy bay thương mại.

Đến lúc này, Henao không thể không nghĩ đến “chuỗi công việc” bạo lực của Escobar và bà luôn sống trong nỗi sợ hãi bị giết bởi một trong những kẻ thù của chồng.

Đến năm 1993, khi linh cảm ngày tàn của mình sắp đến, Escobar nói với Henao rằng, hắn muốn bà và các con chuyển đến một ngôi nhà an toàn dưới sự bảo vệ của chính phủ. “Tôi đã khóc và khóc” - bà nhớ lại - “Đây là điều khó khăn nhất mà tôi từng phải làm, rời bỏ tình yêu của đời mình, ngay khi mọi thứ đang sụp đổ dưới chân anh ấy”.

Tháng 12 năm đó, Pablo Escobar bị cảnh sát Colombia bắn hạ trên sân thượng ngôi nhà ở Medellín.

Maria Victoria Henao hiện nay và cuốn hồi ký của bà.
Maria Victoria Henao hiện nay và cuốn hồi ký của bà.

Mai danh ẩn tích

Pablo Emilio Escobar Gaviria (1949 - 1993) là một tội phạm ma túy, ông trùm người Colombia, sáng lập và lãnh đạo duy nhất của Cartel Medellín. Được mệnh danh là “vua cocaine”, Escobar là một tội phạm giàu có nhất trong lịch sử. Tập đoàn ma túy của hắn độc quyền buôn bán cocaine vào Mỹ trong những năm 1980 và 1990. 

Trong khi cả thế giới thở phào nhẹ nhõm trước cái chết của Pablo Escobar, gia đình của trùm ma túy - vợ, con trai và con gái của ông ta - thương tiếc người thân trong lặng lẽ và sợ hãi. Lúc cảnh sát Colombia ập vào Medellín và bắt gọn băng đảng của Escobar, Maria Victoria Henao và hai con cũng đã kịp thu dọn đồ đạc và trốn thoát.

Sau khi bị Đức và Mozambique từ chối cho tị nạn, cuối cùng ba mẹ con được định cư ở Buenos Aires, Argentina với danh tính khác. Thế nhưng, cuộc sống ở Argentina lại mang đến những thách thức mới cho người vợ góa của Pablo Escobar. Năm 1999, Maria Victoria Henao và con trai Juan Pablo bị bắt vì tình nghi rửa tiền và phải ngồi tù vài tháng.

Henao nói với báo chí rằng bà bị bắt vì nhân thân chứ không phải như những gì bị cáo buộc. “Tôi bị tù ở Argentina vì là người Colombia. Họ tìm cách xét xử hồn ma của Pablo Escobar vì muốn chứng minh rằng Argentina đang chống lại nạn buôn bán ma túy”.

Sau khi được phóng thích, Henao hầu như sống khép kín trong gần hai thập niên. Cho đến những năm gần đây, bà đã phá tan sự im lặng khi kể lại những chi tiết về cuộc sống của mình với Escobar. Cuốn sách của bà, Cuộc sống của tôi với Pablo, làm sáng tỏ về người chồng khét tiếng và tính cách bí ẩn của chính bà.

Đối với Henao, tình yêu của bà dành cho Pablo Escobar vẫn khó dung hòa với những điều khủng khiếp mà hắn ta đã làm. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với Đài phát thanh W của Colombia, Henao đã công khai xin lỗi về “triều đại khủng bố” của người chồng quá cố. Nhưng bà luôn khẳng định mình không bao giờ là tòng phạm của hắn.

Theo Allthatsinteresting

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Trái ổi

Truyện ngắn: Trái ổi

GD&TĐ - Tiếng thắng gấp cháy bánh của chiếc xe máy ở phía sau, ông Mạnh vội quay nhìn. Một đôi nam nữ ngồi trên xe SH màu trắng tinh, quay ngang.
Tranh minh họa vua Trần Dụ Tông đi chơi bị trộm mất ấn tín và gươm báu.

Chuyện những ông vua chạm mặt trộm, cướp

GD&TĐ - Trong lịch sử phong kiến nước Việt, một số vị vua từng gặp trộm, cướp vào ban đêm và được chính sử ghi chép, để lại những câu chuyện 'dở khóc, dở cười'.