Bóng hồng trong mối tình bí mật với trùm ma túy Pablo Escobar

GD&TĐ - Từng là người giàu thứ 7 thế giới, đế quốc bạo lực của Pablo Escobar có thời còn kiểm soát đến 80% nguồn cung cocaine toàn cầu. Còn nàng là một phụ nữ nổi tiếng nhất Nam Mỹ. Khi lãnh chúa ma túy Pablo Escobar tình cờ gặp gỡ nữ nhà báo truyền hình xinh đẹp Virginia Vallejo, ngay lập tức họ đã phải lòng nhau. 

Bóng hồng trong mối tình bí mật với trùm ma túy Pablo Escobar

Các chính phủ và những thế lực tội phạm không ngớt “săn lùng” Escobar và vì thế “bố già” chọn cách sống riêng tư để bảo vệ lấy mình – và khi tin đồn trỗi dậy về mối quan hệ của Escobar - Vallejo bị lộ ra ngoài thì cũng là lúc mà sự nghiệp lẫn đời tư của bà nhanh chóng bị hủy hoại.

PABLO ESCOBAR: THƯƠNG GIA KHÁT MÁU

Pablo Escobar được gán ghép cho biệt danh là “quái vật không có đức tin”. Chính hắn ta đã gây ra vụ đánh bom chiếc máy bay chở khách, làm chết 107 người; mưu sát ít nhất 3 ứng viên Tổng thống, hàng tá thẩm phán, nhà báo và chính trị gia. Ngoài ra, hàng trăm thường dân vô tội đã chết oan trong các vụ đánh bom.

Dẫu vậy, ở quê hương Colombia, Escobar được xem là anh hùng cho những người nghèo, khi “bố già” bỏ tiền ra xây dựng nhà cửa, đường sá, sân vận động và tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm cho họ. Thời điểm gặp gỡ Vallejo vào năm 1982, Escobar đang là một ông nghị trẻ tuổi có đam mê chính trị cao cùng nguồn tài sản riêng mà chả mấy ai biết nó đến từ đâu.

Yêu Vallejo, Escobar vẫn ngầm chỉ đạo các cuộc giết người hàng loạt, chạm súng với cảnh sát, ám sát chính trị và gây ra hàng ngàn cái chết do liên quan đến sản xuất cocaine toàn cầu. Trong cuốn sách của mình, bà Vallejo đã vẽ nên bức tranh về Escobar: Một quý ông mạnh mẽ, tài mưu lược, một thương gia tàn nhẫn trong hình ảnh của một con chuột náu hết trang trại nọ chạy trốn sang trang trại kia, mà nhiều tháng không hề thấy ánh sáng mặt trời cho đến khi qua đời vào năm 1993.

TẤN BI KỊCH LÊN MÀN BẠC

Chương trình truyền hình Netflix TV quay bộ phim “Narcos” có đặc tả mối quan hệ của nhân vật “Valeria Velez” do nữ diễn viên Stephanie Sigman thủ vai chính là nói về định mệnh của Virginia Vallejo – mặc dù người trong cuộc không mặn mà lắm với việc này. Hãng tin Mirror dẫn lời bà Vallejo cho biết: “Vai diễn của tôi trong bộ phim Narcos là một kẻ bạc nhược, một nhà báo tội phạm và tham nhũng để đến phút cuối bị tra tấn và giết hại.

Theo kịch bản, tôi sẽ bị hãm hiếp thê thảm và ngược đãi trước màn ảnh của hàng triệu khán giả xem đài". Bên cạnh đó, bà Vallejo cũng hy vọng rằng độc giả sẽ hiểu nhiều hơn về những góc khuất trong mối tình của bà thông qua cuốn sách “Yêu Pablo, ghét Escobar” mà trong phim sẽ do 2 diễn viên Javier Bardem và Penélope Cruz thủ vai. Hé lộ góc tối của Escobar, bà Vallejo hân hoan mô tả tình nhân là người hào phóng, chi tiêu không thèm trả giá, cũng như chi tiết hàng tá buổi gặp gỡ bí ẩn mà trong số đó có một trong những ông trùm ma túy trong rừng sâu.

Lúc còn mặn nồng với Escobar, Vallejo đã sống trong ngôi biệt thự có sở thú riêng với nhiều voi, hà mã, tê giác, hươu cao cổ, ngựa vằn, lạc đà, chuột túi và cả ngựa Appaloosa. Tại thời điểm đó, Vallejo cảm thấy hạnh phúc khi có người đàn ông mà bà yêu, nhưng chứng nghiện cocaine của Escobar lại trớ trêu thay đã khiến mối quan hệ tan rã, Vallejo nhanh chóng cảm nhận mình đang quăng quật trong vòng xoáy của “bố già” ma túy quyền lực nhất trong lịch sử.

Từng là người dẫn chương trình truyền hình xinh đẹp và nổi tiếng, có nhiều quý ông thượng lưu và đẹp trai ngỏ ý cầu hôn, nhưng trời xui đất khiến thế nào khiến trái tim của Vallejo rung động trước vẻ phong trần cuốn hút của Escobar. Một mối tình lãng mạn bất thường đã hình thành, họ gặp gỡ ở những nơi bí mật và có khi dài đến 3 tháng họ chẳng hề thấy mặt nhau khi

Escobar lui xuống lòng đất để hoạt động. Lúc Vallejo đến với Escobar thực ra bà vẫn đang sống với chồng cũ và người đàn ông này từ chối ký đơn ly dị. Khi Escobar nghe được sự tình này, “bố già” nói với Vallejo rằng chỉ cần 48 tiếng là mọi thứ sẽ được an bài. Bà Vallejo viết: “Lúc về nhà ăn trưa, quản gia báo rằng luật sư đã gọi cho tôi 3 cuộc. Gọi cho luật sư thì ông ấy nói rằng ông chồng tôi có gọi cho tôi và thất thểu nói rằng ông phải ký vào đơn ly dị trước buổi trưa, nếu không sẽ chết. Ông chồng tôi mặt xanh như tàu lá, trông như ông ấy vừa trải qua một cơn đau tim. Tay ông ấy run đến nỗi không ký được tên mình”.

Ngày hôm sau, Escobar phái 6 người đàn ông tay khệ nệ khiêng những bó hoa to đùng đến căn hộ của Vallejo như một thành ý làm thân. Có lần, Vallejo giật nảy người khi nhìn thấy quanh căn hộ của mình là hàng tá vệ sĩ do Escobar phái tới canh giữ căn hộ cho bà. Bà đã phản ứng dữ dội vì bị xâm phạm quyền riêng tư thái quá, sau đó Escobar dịu giọng bằng cách chỉ để đám vệ sĩ canh dưới tầng trệt. Bà Vallejo viết: “Sau một thời gian, tôi đã nhìn thấy Pablo khoảng 220 lần, quanh anh ấy luôn có chừng 80 người đàn ông đóng vai trò bảo vệ. Nhưng có lần anh ấy tìm đến căn hộ hay phòng khách sạn có tôi trú chỉ một mình, hay có lần tôi đến nhà của Escobar thì thấy ở đó không còn vệ sĩ nào nữa”.

SỐNG NHƯ VUA

Trong cuốn sách của mình, bà Vallejo viết chi tiết về những cái bẫy của sự giàu có mà Escobar tạo ra, bao gồm một “chiếc xe hơi kiểu James Bond” với đầy đủ trang thiết bị tân kỳ. Bà nhớ Escobar có lần mô tả về chiếc xế hộp đó: “Chiếc nút này chỉ cần nhấn vào là sẽ xịt khói đủ để che mắt bất kỳ ai có ý định đuổi theo em; cái nút này xịt ra khí cay khiến người khác ngửi phải sẽ ho sặc sụa và khát khô cổ; cái nút này sẽ xịt dầu nhớt khiến đối phương phải té sấp mặt và có khi xe rơi xuống vực; cái này sẽ bắn ra hàng trăm cây đinh làm thủng lốp xe của họ; cái này em chỉ cần để xăng trước mặt là nó sẽ phụt lửa ra tấn công đối phương; còn nếu em bấm mọi nút mà không có cái nào hoạt động thì để ý cái nút này, bấm một cái nó sẽ phát ra âm thanh khiến đối phương thủng luôn màng nhĩ”.

Bà Vallejo mô tả cách mà Escobar có hẳn một đội máy bay phản lực Lear, chúng sẽ hộ tống bà hay chở bà tới New York để thoải mái mua sắm với khoản chi tiêu hàng ngàn USD. Escobar còn tự trang bị cho mình đến 14 loại hộ chiếu với hình ảnh được ngụy trang tinh xảo nhằm tránh bị phát hiện.

Trong đời sống hôn nhân của Escobar có nhiều thứ đáng nói, “bố già” có người vợ chính thức là Victoria, nhưng bà Virginia Vallejo lại được xem là tấm danh thiếp quan trọng để hắn giới thiệu bà với các thương vụ làm ăn riêng. Để bảo vệ Vallejo, Escobar đã trao cho tình nhân khẩu súng lục Beretta có những ký tự của riêng “bố già” kèm lời dạy: “Anh sẽ dạy em cách “thịt” đối phương chính xác nhất”.

BƯỚC NGOẶT TÌNH CẢM

Bước ngoặt đã xảy ra trong mối quan hệ của Escobar - Vallejo đã xảy ra vào tháng 11 năm 1985 khi đó tổ chức du kích M19 (do Escobar tài trợ kinh phí hoạt động), đã tấn công vào Cung tư pháp của Colombia và bắt giữ 25 thẩm phán của Tòa án tối cao Colombia cùng hàng trăm con tin dân thường khác. M19 lên tiếng phản đối khi chính phủ Colombia ký lệnh dẫn độ người Colombia phạm pháp sang Mỹ, vụ này khiến cho “hoàng đế ma túy” Escobar hết sức giận dữ và ra lệnh ngăn cản.

Trong vòng 2 ngày sau đó, quân đội Colombia đã tiến hành chiến dịch tấn công Cung tư pháp và phóng thích hàng trăm con tin bị giam giữ. Ngay khi đó, cuộc khủng hoảng đã chấm dứt, khoảng 30 đến 40 tay phiến quân bị chết, một số lượng con tin đã bị giết hoặc “biến mất”, 11 trong số 25 thẩm phán bị sát hại. Một tay “bố già” Escobar đã gây ra 6.000 vụ án hình sự! Bà Vallejo viết: “Tôi thẩn thờ tự hỏi người đàn ông cứu sống tôi năm nào, sao lại hung tàn đến thế. Tôi đổi số điện thoại và con tim tan vỡ, tôi không muốn có Pablo Escobar trong đời mình nữa. Ngay đêm xảy ra vụ giết người đó, tôi từ chối yêu anh ta”.

NỤ HÔN CUỐI CÙNG

Virginia Vallejo đã không gặp lại Escobar nhưng họ vẫn thỉnh thoảng liên lạc ngắn. Trong cuốn sách của mình, bà Vallejo kể về lần cuối gặp Escobar vào năm 1987: “Chúng tôi đụng mặt nhau ngoài cổng khách sạn, và từ biệt nhau từ lần đó. Cả hai chúng tôi cùng hiểu đó là lần cuối mà tôi nhìn thấy anh ấy còn sống. Escobar đặt tay lên cổ tôi và hôn lên trán tôi thay cho lời tạm biệt. Trong thinh không im lặng, khuôn mặt hai chúng tôi chạm nhẹ vào nhau. Đôi mắt nhìn nhau thay cho lời muốn nói.

Trong đôi mắt Escobar khi đó là tâm trạng buồn, mỏi mệt, mọi lên án đều chống lại anh ta. Anh ấy sẽ phải cố quên tôi, trước khi ra xe, tôi cố nuốt nước mắt, tôi cố nở nụ cười thoáng qua như lời chào, lời cảm ơn về mối tình nồng nàn đã qua”. Họ còn nói chuyện qua điện thoại nhưng Escobar có vẻ thống khổ, cay đắng hơn, còn Vallejo lo cho cuộc sống của mình bởi vì bà biết quá nhiều về đế chế của “bố già”. Rồi đó là đến tháng 12 năm 1993, Escobar qua đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.