"Chuyến đò ngày xưa" và cảm xúc khi về thăm trường cũ của thầy giáo dạy nhạc

GD&TĐ - Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành cho biết trong một lần về thăm trường cũ, kỷ niệm xưa ùa về ... Thế là bài hát "Chuyến đò ngày xưa", tác phẩm dự giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường”, ra đời.

Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành từng là giáo viên dạy âm nhạc  trên 30 năm (Ảnh: NVCC)
Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành từng là giáo viên dạy âm nhạc trên 30 năm (Ảnh: NVCC)

Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành (sinh năm 1958), quê Nam Định, từng là giáo viên dạy âm nhạc trên 30 năm. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM. 

Kể về quá trình bén duyên với âm nhạc,  nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành cho biế ông thích hát từ bé, năm 17 tuổi tham gia ca đoàn giáo xứ Hòa Hưng. Từ đây ông đã được học hỏi nhiều về ký xướng âm, hòa âm, ca trưởng...

Tốt nghiệp khoa Sư phạm âm nhạc, Trường Đại học Sài Gòn, nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành dạy học tại các Trường Tiểu học Dương Minh Châu, Quận 10, Trường THCS và Tiểu học Việt Mỹ, Quận 11, TP.HCM cho đến giờ.

Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành tham gia sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi (Ảnh: NCCC)
Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành tham gia sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi (Ảnh: NCCC)

Trong thời gian dạy học,  nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành tham gia các Câu lạc bộ Sáng tác ca khúc và viết nhiều ca khúc về thiếu nhi như Tuổi của trăng, Chào bình minh, Niềm vui ngày khai trường, Mẹ của anh...

Nói về cảm xúc khi sáng tác bài hát “Chuyến đò ngày xưa”, nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành cho biết trong một lần về thăm trường cũ những kỷ niệm xưa ùa về. Hình ảnh ngôi trường, ghế đá, hàng cây phượng vỹ, lời giảng của thầy cô... rưng rưng nhớ thương. Thế là cảm xúc dâng trào trong ông  và bài hát "Chuyến đò ngày xưa" ra đời”. 

"Mỗi năm học qua đi thầy cô đưa các em qua sông và lại đón nhận những học sinh mới. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp  lại, đến lúc  trở về thăm thầy cô trường cũ, chợt nhận ra tóc đã bạc. Vì thế tôi thích và chọn bài hát là "Chuyến đò ngày xưa", để một lúc nào đó, qua bài hát này, bạn chợt nhận ra cái đẹp rạng ngời trong tình thầy cô”, nhạc sĩ Thành chia sẻ.

Xin nghe bài hát TẠI ĐÂY.

Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành tác giả bài hát "Chuyến đò ngày xưa" (Ảnh: NVCC)
Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành tác giả bài hát "Chuyến đò ngày xưa" (Ảnh: NVCC)

Cũng theo nhạc sĩ Vĩnh Thành, chính tình yêu với mái trường, với thầy cô đã dẫn dắt ông đến với nghề giáo. "Thầy cô  hy sinh thầm lặng như người đưa đò, hết chuyến này đến chuyến khác, nhiều khi quên cả bản thân. Yêu quý thầy cô  nên từ lúc còn đi học, tôi đã tự hứa với lòng mình, lớn lên sẽ theo nghề giáo. Cuối bài hát "Chuyến đò ngày xưa" tôi có câu " Xin đi theo thầy gieo hạt mùa sau”, cũng là  ước nguyện của bản thân", nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành tâm sự.

Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành (đứng giữa) trong lần nhận giải thưởng âm nhạc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức năm 2018 (Ảnh: NVCC)
Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành (đứng giữa) trong lần nhận giải thưởng âm nhạc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức năm 2018 (Ảnh: NVCC)

Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành cho rằng  cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường" rất ý nghĩa và nhân văn. "Âm nhạc là tiếng nói mạnh mẽ nhất đến tai người nghe, qua đó tôn vinh các thầy cô. Cám ơn ban tổ chức và quý báo đã tạo được sân chơi lành mạnh để các nhạc sĩ có điều kiện gửi bài tham gia",  nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành bày tỏ.

Trong quá trình hoạt động sáng tác văn nghệ, nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành đã sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc được người hâm mộ biết đến và có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng như: Ca khúc “Mưa ơi rơi đi” đoạt giải C, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức năm 2018; Ca khúc thiếu nhi bài “Bàn tay yêu thương” đoạt giải Khuyến khích, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức năm 2011; Hợp xướng thiếu nhi bài “Cái ngoan” đoạt giải Nhì, do Trung tâm Văn hóa TP.HCM tổ chức năm 2010...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ