Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, tiết lộ Barca từng đứng trước nguy cơ thực sự bị cấm tham dự Champions League vì những sai phạm tài chính. Đội bóng xứ Catalan đã vi phạm quy định Công bằng Tài chính (FFP) của UEFA trong hai mùa liên tiếp, và phải nộp 15 triệu Euro sau vi phạm đầu tiên vào năm 2024.
“UEFA muốn phạt chúng tôi bằng cách không cho tham dự Champions League mùa tới. Việc Barca không phải là công ty cổ phần và không thể tăng vốn là 1 trong những lập luận giúp chúng tôi giảm mức phạt từ 60 triệu xuống còn 15 triệu. Họ cũng muốn cấm đội bóng thi đấu mùa tới,” ông Laporta giải thích.

Chủ tịch Barcelona cũng bảo vệ việc sử dụng các “đòn bẩy tài chính”, nhấn mạnh mục tiêu là ổn định câu lạc bộ và ngăn thành viên rời đi hàng loạt: “Các công cụ này nhằm kiểm soát dòng tiền và ổn định tình hình, về cơ bản không phải là tăng vốn mà là chuyển giao tài sản trong thời gian nhất định và sẽ thu hồi sau này.”
Nhờ kế hoạch cẩn trọng, Barca đã tránh được những án phạt nghiêm khắc nhất từ UEFA, đảm bảo vẫn đủ điều kiện tham dự đấu trường châu Âu dù hoạt động trong điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn.

Sau khi chia tay những huyền thoại như Messi và Suarez, Barcelona đã trông cậy vào Lewandowski đảm nhận trọng trách ghi bàn trong 2 mùa giải qua. Tuy nhiên, ở tuổi 37 vào năm 2026, việc tiếp tục đặt niềm tin vào lão tướng người Ba Lan là điều gần như bất khả thi.
Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia, đứng đầu là giám đốc thể thao Deco, đã lên danh sách những mục tiêu phù hợp với tình hình tài chính câu lạc bộ và định hướng tương lai.

Các nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ, 3 cái tên nổi bật đang được theo dõi sát sao gồm Dusan Vlahovic (Juventus), Etta Eyong (Levante) và Fisnik Asllani (Hoffenheim).
Với việc không còn đủ tài chính để cạnh tranh các “bom tấn” như Haaland hay Julian Alvarez, Barcelona buộc phải tính toán hợp lý hơn.
Ba cái tên kể trên được xem là những giải pháp khả thi cả về chuyên môn lẫn tài chính, hứa hẹn mở ra chương mới cho hàng công Blaugrana trong giai đoạn tới.