Chủ nhà 4 tầng ở Hà Nội miễn phí chỗ ở cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một hộ dân trên phố Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) sẵn sàng cho các gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ được ăn ở miễn phí.

Chị Nguyễn Thu Hậu chia sẻ về nguyện vọng của gia đình sẽ đón các hộ dân bị nạn ở vụ cháy chung cư phố Khương Hạ về nhà mình ở miễn phí.
Chị Nguyễn Thu Hậu chia sẻ về nguyện vọng của gia đình sẽ đón các hộ dân bị nạn ở vụ cháy chung cư phố Khương Hạ về nhà mình ở miễn phí.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, chị Nguyễn Thu Hậu (trú tại ngõ 250 phố Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình đêm 12/9 gây hậu quả rất nặng nề cả người và tài sản.

Để chia sẻ một phần khó khăn với các gia đình nạn nhân vụ cháy, gia đình chị Hậu quyết định dành cả không gian tầng 1 và 2 của căn nhà vừa mới xây tại ngõ 250 Nguyễn Xiển cho các hộ dân khó khăn chưa thể tìm được chỗ ở.

"Mỗi sàn rộng hơn 100m2 và có nhà tắm, công trình phụ khép kín. Gia đình tôi sẵn sàng hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí cho các hộ dân. Đồng thời, để đảm bảo riêng tư cho mỗi hộ, chúng tôi sẽ bắn vách ngăn ở mỗi sàn. Điện nước cũng được lắp đặt đầy đủ để tạo sự thoải mái nhất cho người dân" - chị Hậu nói.

Mỗi tầng đều có cầu thang bộ và công trình phụ riêng, không có thang máy.

Mỗi tầng đều có cầu thang bộ và công trình phụ riêng, không có thang máy.

Để đảm bảo tính khách quan, chính xác khi tiếp nhận người đến ở đây, gia đình chị Hậu đã kết nối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành của phường Khương Đình để nắm danh sách các hộ dân bị nạn ở chung cư mini phố Khương Hạ.

Điều này sẽ tạo điều kiện để những gia đình thực sự khó khăn tìm được sự trợ giúp cần thiết.

Cũng theo nữ chủ nhà, tổng diện tích 2 mặt sàn có thể chứa được khoảng 30 - 40 người, tương đương 9 - 10 hộ gia đình dọn đến ở.

Tính đến chiều tối 14/9, gia đình chị Hậu đã tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ của một số hộ dân bị nạn. Trong những ngày tới, gia đình sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp nhận người dân đến đây ở.

Các nạn nhân của vụ cháy được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Các nạn nhân của vụ cháy được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

"Thông qua đây, chúng tôi cũng muốn góp chút sức lực nhỏ để hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ cháy. Người dân có thể ở cho đến khi cuộc sống ổn định. Trong hoạn nạn càng cần phát huy tinh thần tương thân tương ái", chị Nguyễn Thu Hậu nói.

Như tin đã đưa, khoảng 23h50 phút ngày 12/9 đã xảy ra vụ cháy ở chung cư mini cao 9 tầng trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 56 người tử vong; trong đó có cả giáo viên, học sinh, sinh viên.

Người dân tới Tổ dân phố số 18 phường Khương Đình tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình nạn nhân vụ cháy. Ảnh: VNE.

Người dân tới Tổ dân phố số 18 phường Khương Đình tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình nạn nhân vụ cháy. Ảnh: VNE.

Theo bà Nguyễn Thị Bình - Tổ phó tổ dân phố số 18 phường Khương Đình, tổ bắt đầu đứng ra nhận quyên góp đồ từ thiện cho gia đình các nạn nhận sau vụ cháy từ chiều qua 13/9. Sau đó, đã có rất đông mạnh thường quân đến gửi tặng đồ ăn, thức uống, chăn màn, quần áo... Những người ủng hộ tiền sẽ được các tình nguyện viên lập danh sách cụ thể, báo cáo về phường để đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Trong ngày 14/9, đại diện Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân của vụ cháy đang điều trị tại bệnh viện. Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô cũng đã phát động và ủng hộ được hơn 180 triệu đồng để gửi tới gia đình các nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một góc bản Nàng 1, xã Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).

Trăn trở Mường Lý

GD&TĐ - Mường Lý vào tháng 4 trời nóng rát. Gió phơn Tây Nam thổi ràn rạt. Những vạt rừng lau, lách ngả màu vàng úa, chỉ một mồi lửa là có thể bùng cháy.