Chồng lĩnh án tử, vợ vào vòng lao lý vì vận chuyển ma túy ở Điện Biên

GD&TĐ - Cặp vợ chồng ở Điện Biên rủ nhau vận chuyển ma túy thuê và cả hai lại gặp nhau tại tòa án. Chồng lĩnh án tử, vợ vào vòng lao lý với 20 năm tù giam.

Hoàng A Phừ và Giàng Thị Mỷ tại tòa.
Hoàng A Phừ và Giàng Thị Mỷ tại tòa.

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên toà xét xử sơ thẩm 2 bị can Hoàng A Phừ (SN 1985) và Giàng Thị Mỷ (SN 1989) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Cả hai là vợ chồng, cùng trú tại bản Cà Là Pá 1, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, vào hồi 14 giờ 10 phút, ngày 14/8, tại Km 90, Quốc lộ 12 (thuộc tổ dân phố 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay), lực lượng chức năng phát hiện Phừ và Mỷ có hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, công an thu giữ 12.520,33 gam Methamphetamine. Phừ khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên để lấy tiền công.

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là vụ án đồng phạm. Trong đó, bị can Phừ là người trực tiếp trao đổi, nhận ma tuý và Mỷ là người đi cùng.

Hành vi trên của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy. Các bị can đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Áp dụng Điểm b, Khoản 4, Điều 250 BLHS, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Hoàng A Phừ; Giàng Thị Mỳ lĩnh án 20 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.