Chồng Hàn nổi cơn thú tính giết, xô vợ Việt xuống núi

Ngày 30/7, cảnh sát Hàn Quốc cho biết, người chồng Hàn Quốc của chị Đỗ Thị Mỹ Tiên đã thừa nhận là ông ta sát hại vợ mình.

Người thân của chị Mỹ Tiên đã kịp có mặt để tổ chức tang lễ cho chị ở Hàn Quốc. Ảnh: Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc
Người thân của chị Mỹ Tiên đã kịp có mặt để tổ chức tang lễ cho chị ở Hàn Quốc. Ảnh: Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Chị Đỗ Thị Mỹ Tiên thiệt mạng ngày 22/7 với lý do ban đầu vì tai nạn.

Mới đây, chồng của chị Tiên là Lee Geun Sik đã thừa nhận giết và xô vợ mình xuống núi ở tỉnh Jeollanam, tây nam Hàn Quốc cùng chiếc xe mà hai vợ chồng cùng lái ra ngoài. Mục đích là nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

Hiện Lee Geun Sik đã bị cảnh sát bắt giữ. Hồ sơ khởi tố vụ án cũng được gấp rút hoàn thành.

Theo trang Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, chị Đỗ Thị Mỹ Tiên quê ở Tây Ninh. Chị kết hôn cùng Lee Geun Sik và có với anh một con trai 8 tuổi. Năm 2012, chị có thêm quốc tịch Hàn Quốc với tên tiếng Hàn là Seo Jin Hee. Hiện chị vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam.

Một số người quen biết với vợ chồng chị Mỹ Tiên ở Hàn Quốc cho biết gần đây vợ chồng chị có nhiều mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã.

Mỹ Tiên mới về Việt Nam thăm gia đình 10 tháng. Cô bị giết khi vừa trở lại Hàn Quốc. Mẹ đẻ và dì của chị đã sang Hàn Quốc ngày 28/7. Chị đã được hỏa táng vào sáng ngày 30/7.

Theo phunuonline

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.