Chở "thi thể" vợ đi đầu thú, không ngờ vợ tỉnh dậy ngay ở đồn công an

Khi người chồng đang khai báo về chuyện giết vợ, người vợ từ từ tỉnh dậy ở sân đồn công an và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông Vương và chiếc xe ba gác trong vụ việc. (Ảnh: Sina)
Ông Vương và chiếc xe ba gác trong vụ việc. (Ảnh: Sina)

Vụ việc hy hữu xảy ra hồi tháng 2 nhưng mới được truyền thông Trung Quốc đăng tải gần đây. 

Người đàn ông họ Vương tới từ huyện Hu Dị, tỉnh Giang Tô có mâu thuẫn với vợ trong suốt một thời gian dài.

Vào tối 5/2, ông Vương kéo vợ và nhà kho để nói chuyện. Lời qua tiếng lại, Vương không giữ được bình tĩnh nên nhặt dây điện trong phòng và siết cổ vợ. 

Vài giây sau, thấy vợ không còn cử động, Vương nghĩ rằng mình đã giết người. Ông đưa "thi thể" của vợ lên xe ba gác rồi chạy tới đồn cảnh sát huyện đầu thú. 

Tuy nhiên, trên đường đi, do đường gập ghềnh và sóc nảy nên vợ Vượng tỉnh dậy khi đang ở trong sân đồng công an. 

Bà này sau đó được đưa tới bệnh viện để kiểm tra chấn thương. 

Tại đồn cảnh sát vài ngày sau đó, người phụ nữ nói có lẽ vì quá xúc động trong lúc cãi nhau với chồng nên bản thân bị tụt huyết áp và ngất đi. Bà này hết sức bất ngờ khi cảnh sát nói chồng định giết mình. 

Vợ của Vương làm đơn để xin không truy cứu trách nhiệm hình sự của chồng mình. Bà khẳng định chồng không hề có ý định giết mình và nói bản thân hiện tại vẫn đang sống. 

Tuy nhiên, Vương vẫn bị kết án hai năm tù vì tội cố ý giết người.

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ