Chiêu trò của nhóm người thu nợ… bằng mọi giá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tạm hoãn phiên xét xử nhóm bị cáo dùng ô tô đỗ chắn ngang cửa nhà người khác để gây sức ép buộc trả nợ.

Nhóm đối tượng tại tòa.
Nhóm đối tượng tại tòa.

Ngày 1/6, do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội có lý do vắng mặt, không thể tham dự phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tạm hoãn phiên xét xử nhóm bị cáo là người của công ty thu hồi nợ dùng ô tô đỗ chắn ngang cửa nhà người khác để gây sức ép buộc trả nợ.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, ở Hà Đông, Hà Nội), Mai Văn Sự (SN 1977, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Đức Huệ (SN 1989, ở Phú Thọ), Đặng Đình Mạnh (SN 1996, ở Chương Mỹ, Hà Nội), Cao Văn Lâm (SN 1997, ở Chương Mỹ), Phan Hữu Việt (SN 1995, ở Thanh Trì, Hà Nội) và Lê Minh Đức (SN 1999, ở Chương Mỹ) cùng bị xét xử về tội Giữ người trái pháp luật và tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Chiến có quan hệ quen biết với chị C. (SN 1973, ở Hà Nội). Quá trình quen biết, chị C. nhiều lần vay tiền của Chiến theo lãi suất thỏa thuận. Từ tháng 1/2018 - 9/2019, Chiến cùng con trai đã chuyển cho chị C. số tiền gần 5,2 tỉ đồng để nhờ mua đất.

Khi giao tiền, chị C. có ký nhận vào sổ của Chiến, nhận tiền qua tài khoản. Thời gian sau, do không thấy chị C. tìm được đất và không trả lại tiền, mẹ con Chiến đã nhiều lần đòi tiền nhưng không được.

Do nhiều lần yêu cầu chị C. trả tiền nhưng không được, khoảng cuối tháng 9/2021, Chiến đã nhờ Nguyễn Đức Huệ là người đang làm thuê cho Chiến tìm thuê người để đòi nợ giúp. Nhận lời, Huệ đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và thấy Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng có đăng thông tin về việc thu hồi nợ cho các cá nhân, tổ chức. Huệ liên hệ thì gặp Sự và Hồ Sỹ Lương (đang bỏ trốn).

Để hợp pháp hóa việc đòi nợ, ngày 12/10/2021, Lương cùng Chiến ra văn phòng công chứng để ký giấy ủy quyền đòi khoản nợ gần 5,2 tỉ đồng của chị C. Sau đó, tối 13/10/2021, Sự, Chiến, Lương đã đến nhà chị C. để đòi nợ. Tại đây, chị C. nói đã trả hết cho Chiến hơn 5,1 tỉ đồng, chỉ còn nợ 116 triệu đồng và 6 chỉ vàng.

Ngoài ra, do thấy hai người đi cùng Chiến xăm trổ, đầu trọc nên chị C. đã gọi điện cho Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Công an đến nhà, lập biên bản sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ đúng pháp luật.

Tuy nhiên, đến 2 giờ ngày 14/10/2021, Sự điều khiển ô tô đến đỗ chắn cửa nhà chị C. Sự, Lương chỉ đạo đàn em chia làm hai ca ngày, đêm để giữ chị C. ở trong nhà và không cho người ngoài vào. Chưa dừng lại tại đó, ngày 16/10/2021, nhóm của Sự còn in hình ảnh chị C. có dòng chữ lừa đảo chuyên nghiệp... dán lên tường.

Đến 16 giờ cùng ngày, chị C. gọi taxi để ra ngoài thì bị Sự giữ chân. Nhóm người của Sự đứng vây xung quanh chị C. Vụ việc sau đó được Công an Hà Nội phát hiện và xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn cựu TNXP Thanh Hóa chụp hình kỷ niệm ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Minh Khiêm

Niềm tự hào thức dậy

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Thanh Hóa tổ chức cho hội viên một chuyến về nguồn.