Chiến dịch kinh điển của Mossad Israel trong lòng Iran

GD&TĐ - Theo truyền thông Israel, cơ quan tình báo Israel Mossad đã thiết lập một căn cứ UAV ở Iran, phá hủy hệ thống phòng không trước khi không kích.

Chiến dịch kinh điển của Mossad Israel trong lòng Iran

Theo giới truyền thông Israel, thành công của “Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy” (Operation Rising Lion) có một phần đóng góp cực kỳ quan trọng của các điệp viên thuộc cơ quan tình báo quốc gia Israel Mossad (tên chính thức là Viện Tình báo và Hoạt động Đặc biệt).

Theo đó, Mossad đã tạo ra toàn bộ một căn cứ quân sự gồm máy bay không người lái tự sát ngay tại trung tâm Iran và sử dụng chúng vào đêm ngày 13 tháng 6 như một phần của “Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy”.

Truyền thông Israel dẫn nguồn tin từ chính quyền Tel Aviv cho biết, trong đòn đánh phủ đầu của Mossad, các hệ thống phòng không Iran đã bị tấn công và vô hiệu hóa, mở đường cho các cuộc không kích thắng lợi của Lực lượng Không quân Israel (IAF).

Trước khi chiến dịch diễn ra hàng tháng trời, các điệp viên Mossad đã tuồn một lượng lớn thiết bị chuyên dụng vào Iran và đặt chúng trên khắp đất nước, đồng thời tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ để có thể đồng loạt tấn công các mục tiêu được chỉ định vào thời điểm đã định.

Các đơn vị biệt kích đã bí mật lắp đặt các hệ thống vũ khí có độ chính xác cao ở những khu vực trống trải gần các vị trí phòng không của Iran để ngăn chặn các nỗ lực bắn hạ máy bay của Israel của Iran.

Các bệ phóng tên lửa đạn đạo và căn cứ máy bay không người lái tự sát gần Tehran cũng bị tấn công.

Ngoài ra, các vụ tấn công cũng được lập kế hoạch phối hợp với lực lượng không quân để tiêu diệt các quan chức lãnh đạo Quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng với các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu tham gia vào Chương trình Hạt nhân Iran.

Kết quả của đợt tấn công đầu tiên, Bộ Tổng tham mưu Iran đã chính thức xác nhận rằng Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh Phòng không và chỉ huy IRGC đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.

Thậm chí giới phân tích còn cho rằng, Israel cũng có thể sát hại Lãnh tụ Tối cao, Đại Giáo chủ Ali Khamenei, nếu phản ứng của Tehran trở nên không thể chấp nhận được đối với Tel Aviv.

Cũng thiệt mạng là Thiếu tướng Gholam-Ali Rashid, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của IRGC, người chịu trách nhiệm lập các kế hoạch tác chiến; Fereydoon Abbasi-Davani, cựu giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran và là một nhà vật lý hạt nhân chủ chốt trong chương trình làm giàu uranium và Mohammad Mehdi Tehranchi, chủ tịch Đại học Hồi giáo Azad và là chuyên gia về tách đồng vị laser.

Theo giới phân tích, tổ chức hoạt động của Mossad trong Chiến dịch “Rising Lion” có nét tương đồng với hoạt động của SBU (Cục an ninh Ukraine) trong hoạt động mang tên “Chiến dịch mạng nhện” (còn gọi là “Chiến dịch Pavutyna”, tiếng Anh: “Ukraine Operation Spider’s Web”).

Các nhân viên của SBU cũng đã thiết lập các cơ sở di động trong lãnh thổ Nga là các container được hoán cải để cất trữ hàng trăm máy bay không người lái và di chuyển đến gần các căn cứ của Lực lượng Không quân Chiến lược Nga, tấn công phá hủy khoảng 20 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, Tu-22M3 và cả 1 máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm trên không A-50.

Như vậy, cơ quan tình báo và an ninh Israel, Ukraine là Mossad và SBU đều có thời gian vạch kế hoạch tấn công vào lãnh thổ đối phương, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, tuyệt đối bí mật, an toàn để đảm bảo hai chiến dịch thành công mỹ mãn.

Điểm khác biệt duy nhất giữa Ukraine Operation Spider’s Web và Israel Operation Rising Lion là quy mô của chiến dịch đặc biệt mà Mossad tiến hành lớn hơn nhiều, với phạm vi tấn công rộng hơn, tính chất mục tiêu đa dạng hơn và số lượng mục tiêu cũng lớn hơn nhiều so với SBU.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ