'Chiến công' đầy tai tiếng của tiêm kích MiG-25PD Iraq

GD&TĐ - Tiêm kích MiG-25PD trong thành phần Không quân Iraq đã có lịch sử chiến đấu khá ấn tượng nhưng kèm theo đó không ít tai tiếng.

'Chiến công' đầy tai tiếng của tiêm kích MiG-25PD Iraq

Một trong những biểu tượng của hàng không Liên Xô - máy bay chiến đấu MiG-25P đã được sử dụng bởi lực lượng không quân của 4 quốc gia Ả Rập bao gồm Algeria, Libya, Syria và Iraq.

Chính MiG-25 của Iraq là tiêm kích có tiểu sử chiến đấu đa dạng nhất. Điển hình như tất cả các chiến thắng trên không giành được trên MiG-25P đều do các phi công Iraq thực hiện và một trong số họ thậm chí đã trở thành phi công xuất sắc.

Với thống kê trên, tất nhiên chúng ta không tính đến những "chiến thắng" huyền thoại của người Syria trước F-15A hoặc Libya trước F-14A do thiếu bằng chứng xác thực.

with-more-out-of-meta-vehicles-c.jpg
Tiêm kích MiG-25PD của Không quân Iraq.

Nhưng hiện tại, chúng ta sẽ nói về hai trường hợp khá bất thường khi bắn hạ (vì những sự kiện này không thể được gọi là chiến thắng) máy bay không phải chiến đấu cơ.

Vào ngày 3 tháng 5 năm 1982, một máy bay của chính phủ Algeria - chiếc Gulfstream II (7T-VHB), chở Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, đang trên đường từ Síp đến Tehran qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay chở 4 thành viên phi hành đoàn, 1 nhà báo và 9 đại diện của Bộ Ngoại giao Algeria, những người đang trên đường đến Tehran để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến Chiến tranh Iran - Iraq.

Trong khi bay ở độ cao 11.000 m, máy bay đã xâm nhập không phận Iraq. Phi hành đoàn được bộ điều khiển hướng dẫn rời khỏi không phận Iraq và quay trở lại Ankara, nhưng chỉ vài phút sau, máy bay đã bị phi công lái tiêm kích MiG-25PD của Iraq bắn hạ.

Chiếc Gulfstream II đã mất kiểm soát và rơi xuống vùng núi gần làng Katur (Gotur). Máy bay đã bị phá hủy và tất cả 14 người trên khoang đều thiệt mạng, trong đó bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Algeria - ông Mohamed Seddik Benyaghia.

Sự cố khác xảy ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1985 khi chiếc máy bay Fokker F-27 của Không quân Iran đang bay từ Tehran đến tiền tuyến. Vào thời điểm đó, chiến dịch tấn công "Al-Fajr 8" đang diễn ra và máy bay chở một phái đoàn quan trọng, sự hiện diện của họ được cho là sẽ nâng cao tinh thần của những người lính Iran.

Trên máy bay có các quan chức quân sự cấp cao, các thành viên quốc hội, thẩm phán... Nhưng vào khoảng 12:30, máy bay chở khách đã bị một chiếc MiG-25PD của Iraq chặn lại.

Hai tên lửa R-40 phóng đi khiến chiếc máy bay chở khách còn cơ hội nào. Chiếc Fokker đã bị xé toạc theo đúng nghĩa đen, chôn vùi tất cả 53 người trên máy bay - 4 thành viên phi hành đoàn và 49 hành khách.

Ấn Độ thử thành công bom lượn 1.000 kg từ tiêm kích Su-30MKI.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ