'Chỉ mong con bước vào trường thi tự tin, thoải mái nhất'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Con bước vào trường thi, chị Nguyễn Thị Thanh Hải (Minh Khai, Hà Nội) vẫn ở lại ngoài cổng trường hướng mắt dõi theo. Chị Hải chỉ mong con thật tự tin, tư tưởng thoải mái trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi quan trọng này.

Phụ huynh chờ con trước cổng Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Phụ huynh chờ con trước cổng Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chị Hải chia sẻ: "Đối với con, trước nhất mình phải coi như bạn, nên khi có vấn đề gì tôi thường bảo với con rằng 'mẹ con chia sẻ cùng nhau'. Thứ hai là không có áp lực. Lúc nào tôi cũng bảo 'con cứ làm bài thi hết mình, tự tin và thoải mái, không phải suy nghĩ, lo lắng gì cả. Kết quả thế nào, mẹ và gia đình vẫn luôn ở bên con, con vẫn là tuyệt vời nhất".

Chị Nguyễn Thị Thanh Hải (Minh Khai, Hà Nội) luôn vui vẻ, mong con thi thoải mái.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hải (Minh Khai, Hà Nội) luôn vui vẻ, mong con thi thoải mái.

"Càng sát ngày thi, tôi càng cố gắng tạo ra cho con không khí thoải mái, thư giãn hết mức có thể. Vì thế, ngay như hôm đi làm thủ tục đăng ký dự thi xong ở trường, con còn đi ăn, uống, dạo chơi phố cổ. Về nhà con có chia sẻ 'đi con thích quá'. Thấy con thoải mái, vui vẻ giảm bớt đi cái áp lực thi cử thì tôi cũng mừng" - chị Hải nói.

"Trên đường đến trường thi, cả hai mẹ con đều vui vẻ. Lúc nào tôi cũng nói chuyện với con, việc quan trọng nhất trước tiên phải là người có đạo đức, phải là người tốt. Thứ hai là con thích cái gì, nếu con thích con nên làm và học theo cái mình thích. Sau đó mình sẽ định hướng theo thiên về cái con thích" - chị Hải chia sẻ.

Cũng theo chị Hải, trải qua gần hết các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia quan trọng, chị chứng kiến một số trường hợp trục trặc như quên giấy tờ, đau bụng,... nên sau khi đưa con đến điểm thi, kiểm tra hết một lượt các thứ đầy đủ, chị mới yên tâm phần nào nhìn con bước vào trường.

Chị Hải cùng nhiều phụ huynh chờ con thi ngoài cổng trường.

Chị Hải cùng nhiều phụ huynh chờ con thi ngoài cổng trường.

"Khi con bước vào phòng thi, tôi mong nhất là con tự tin. Thế thôi. Vì nhìn nhận trong cả quá trình học của con, tôi đã rất tin tưởng con rồi. Chỉ cần con bản lĩnh, có sức khỏe, thật thoải mái khi làm bài là được" - chị Hải cho hay.

Tuy nhiên, dù nhà gần điểm thi nhưng sau khi đưa con đến trường, chị không về mà chọn một góc bên đường đối diện với cổng trường để ngồi chờ.

Nói về quyết định này, chị Hải cho biết: "Tôi ở lại để xem trước giờ phát đề, con có cần gì ở mẹ không hay có quên gì hoặc các trường hợp bất chợt đáng tiếc xảy ra không. Và tôi cũng muốn chắc chắn về việc con hay nhà trường có cần gì ở mình hay không? Mình đã đồng hành cùng con 12 năm rồi thì những giây phút này không vấn đề gì, cần động viên con nhiều hơn. Về mặt tinh thần, mình cứ ở đây, đó cũng là sự động viên rất lớn dù là có thể con không nhìn thấy nhưng con cảm nhận được".

Đây không chỉ là mong muốn của riêng chị Hải, mà là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh có con đi thi dịp này. Dù trời nắng hay mưa, dù mồ hôi ướt đẫm, cha mẹ nào cũng muốn là hậu phương vững chắc cho các con.

Con vào phòng thi, cha mẹ không ngừng hướng mắt dõi theo.

Con vào phòng thi, cha mẹ không ngừng hướng mắt dõi theo.

Dù nắng hay mưa, cha mẹ vẫn luôn đồng hành cùng con.

Dù nắng hay mưa, cha mẹ vẫn luôn đồng hành cùng con.

Dù yên tâm bởi công tác chuẩn bị ở các điểm thi chu đáo, tuy nhiên nhiều cha mẹ không khỏi thấp thỏm khi con bước vào cuộc "vượt vũ môn" quan trọng… Những phụ huynh nán lại bên ngoài cổng trường chỉ để con cảm nhận được: "Dù thế nào thì bố mẹ vẫn ở đây, đừng sợ" và khi con ra khỏi phòng thi đã nhìn thấy bố, mẹ đứng đợi để được yên tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.