Phụ huynh hồi hộp không kém sĩ tử trong ngày đầu tiên của kỳ thi đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời tiết Hà Nội mới đầu sáng khá mát mẻ, nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến trường thi đã tìm chỗ để chờ đón con và sẵn sàng hỗ trợ nếu con gặp vấn đề trong suốt quá trình thi.

Phụ huynh hồi hộp không kém sĩ tử trong ngày đầu tiên của kỳ thi đặc biệt

Hơn 8h, Hà Nội bắt đầu hửng nắng. Nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi đã xác định sẽ ở lại chờ đón con sau khi kết thúc môn thi.

Tại điểm thi trường THPT Trần Phú, phụ huynh được bố trí ngồi trong khu vực vỉa hè đường Hai Bà Trưng, ngoài ra còn được mời vào ngồi chờ bên trong khuôn viên trường tiểu học Quang Trung có quạt mát.

Phụ huynh trao đổi rôm rả về kỳ thi năm nay.

Phụ huynh trao đổi rôm rả về kỳ thi năm nay.

Nhiều người không ngần ngại đứng dưới nắng để chờ đợi con em mình.

Nhiều người không ngần ngại đứng dưới nắng để chờ đợi con em mình.

Hồi hộp, ngóng trông...
Hồi hộp, ngóng trông...
Vị phụ huynh này tham khảo các thông tin bên lề cuộc thi trong lúc chờ con.
Vị phụ huynh này tham khảo các thông tin bên lề cuộc thi trong lúc chờ con.
Thời tiết hửng nắng bắt đầu oi bức, nhiều phụ huynh đã toát mồ hôi...

Thời tiết hửng nắng bắt đầu oi bức, nhiều phụ huynh đã toát mồ hôi...

Dù nhà gần điểm thi trường THPT Việt Đức, chị Ngô Thị Thu Hằng (Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi đưa con vào trường thi vẫn nán lại chờ cho đến giờ con thi ổn định mới về. Chị Hằng chia sẻ: "Tôi muốn chờ khi nào nghe thấy tiếng trống báo hiệu con vào giờ thi, bắt đầu thi thì về vì để sẵn sàng có mặt hỗ trợ".

Cùng chung suy nghĩ, chị Nguyễn Thị Thanh Hải (khu Timecity, Hà Nội) chia sẻ: "Mình chờ cho con vào thi mà không có bất kì trục trặc gì mới yên tâm về được. Vì nhà gần đi lại thuận tiện nhưng ở lại trực sẵn để con và nhà trường có cần gì thì mình giúp đỡ ngay còn kịp".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.