Chết oan vì chó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không ai cấm nuôi chó cả, nhưng nuôi thì phải tiêm phòng định kỳ, rọ mõm mỗi khi dắt ra khỏi nhà và cho đi vệ sinh đúng chỗ, tránh làm phiền hàng xóm.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Trường hợp dưới đây không phải chết do chó dại cắn, cũng không phải chết do chó dữ tấn công mà chết do mâu thuẫn từ… một con chó hay ị bậy trước nhà hàng xóm. Chuyện mới xảy ra tại quận Bình Tân, TPHCM.

Gia đình nọ thuê một ngôi nhà để làm tiệm giặt ủi. Cạnh nhà là một cơ sở nha khoa có nuôi một con chó. Hàng ngày, thay vì dắt chó đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ, ông chủ cơ sở nha khoa cứ mặc cho chó đi vệ sinh tự do. Nơi ưa thích của chú chó lại là mặt tiền của ngôi nhà làm tiệm giặt ủi.

Bực mình vì ngày nào cũng phải dọn “của nợ” từ con chó của ông chủ cơ sở nha khoa, chị vợ của chủ tiệm giặt ủi bèn… mắng vốn. Thế rồi hai bên lời qua tiếng lại không mấy êm tai. Thay vì xin lỗi hàng xóm, ông chủ cơ sở nha khoa lại tấn công người đàn bà nọ bằng dao khiến bà ấy chết tại chỗ, còn người chồng thì bị thương nặng.

Ông chủ có căn nhà cho thuê làm tiệm giặt ủi ấy thấy vậy đến can ngăn cũng bị ông hành nghề nha khoa nọ tấn công làm bị thương phải khâu 5 mũi. Chỉ vì một con chó ị không đúng chỗ mà tước đoạt một mạng người và hai người khác bị thương. Người đổ máu, kẻ đi tù trong trường hợp này thật quá lãng xẹt!

Trong các loại gia súc gần gũi với con người thì chó là con vật khôn nhất, tình cảm nhất. Nhưng chính loài vật này cũng mang lại cho gia chủ bao điều phiền toái, nhất là khi con vật ấy mắc bệnh dại hoặc tấn công người khác ngoài ý muốn của gia chủ.

Đã có nhiều trường hợp tử vong ngay trong gia đình người nuôi chó chỉ vì chính con vật thân thương ấy mắc bệnh dại mà không biết. Lại cũng có trường hợp tử vong là người thân của chủ nuôi chó chỉ vì con vật ấy, trong một cơn bấn loạn nào đấy, nó tấn công cả người thân từng nuôi nó.

Theo ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), mỗi năm nước ta có 70 trường hợp chết vì bệnh dại ở chó và mèo, thuộc tốp đầu các nước trên thế giới! Riêng từ đầu năm đến nay, đã có 16/63 tỉnh, thành phố có trường hợp tử vong vì bệnh dại, trong đó các tỉnh miền Trung tăng đột biến về số người bị chết do bệnh dại ở chó và mèo.

Hiện nay, TPHCM có một đội chuyên săn bắt chó hàng ngày nếu như người nuôi chó không quản lý để chúng chạy rông ngoài đường.

Không ai cấm nuôi chó cả, nhưng nuôi thì phải tiêm phòng định kỳ, rọ mõm mỗi khi dắt ra khỏi nhà và cho đi vệ sinh đúng chỗ, tránh làm phiền hàng xóm.

Ở các thành phố nên hạn chế việc nuôi chó và nên có một đội bắt chó thả rông như TPHCM. Tuy nhiên, sẽ là công dã tràng nếu như thiếu đi một chế tài nghiêm khắc và cứng rắn hơn nữa dành cho người nuôi chó mà không thực hiện theo quy định.

Vì bắt hôm trước thì hôm sau lại có người đến nộp phạt 400.000 đồng dành cho chó thả rông và 1.500.000 đồng dành cho chó không rọ mõm, rồi dắt chó về kèm lời hứa sẽ chấp hành nghiêm quy định. Nhưng rồi có khi cũng chính những con chó ấy tiếp tục “lang thang trên đường”, tấn công người đi đường hoặc xả bậy rất mất vệ sinh.

Đó là nói ở thành phố, còn ở thôn quê thì hầu như thả nổi chuyện rọ mõm hoặc tiêm ngừa cho chó!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ