Chelsea hiện là đội bóng khó hiểu nhất ở Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với rất nhiều những cái tên được ông chủ mới mang về, rất nhiều cổ động viên đang mong chờ một Chelsea với nhiều dấu hiệu tích cực hơn.

Gần 600 triệu bảng Anh đã được Todd Boehly chi ra để mua sắm kể từ khi tiếp quản.
Gần 600 triệu bảng Anh đã được Todd Boehly chi ra để mua sắm kể từ khi tiếp quản.

Chelsea có lẽ là đội bóng mang lại cảm giác khó hiểu nhất cho người hâm mộ tại mùa giải năm nay. Bởi những kết quả họ thu lại được cho đến thời điểm hiện này không tương xứng với những gì họ đã làm trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea mang về 24 tân binh chỉ trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất, sa thải HLV Thomas Tuchel và mang về Graham Potter, một huấn luyện viên tạo được ấn tượng mạnh tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng tất cả những gì Chelsea làm được chỉ là vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League.

Rõ ràng với sự đầu tư mạnh mẽ từ giới chủ mới, người hâm mộ hoàn toàn có thể yêu cầu một Chelsea mạnh mẽ hơn. Nhưng điều mà The Blue mang đến cho các khán giả là sự thất vọng từ những màn trình diễn kém thuyết phục với lối chơi rời rạc, thiếu tính gắn kết ở trên sân.

Điều này một phần đến từ đường lối chuyển nhượng có phần sai lầm đến từ đội ngũ tuyển trạch. Khi những vị trí cần bổ sung nhất là ở hàng thủ cũng như một tiền đạo có thể tạo ra hơn 20 bàn mỗi mùa không phải là ưu tiên của đội bóng áo xanh. Họ mang về những cái tên có tiếng tại Châu Âu như Sterling, Joao Felix hay Mykhailo Mudryk, nhưng không một ai trong số đó có thể chơi ở vị trí số 9.

Hàng thủ của Chelsea cũng được bổ sung nhân sự nhưng từ đầu mùa đến giờ, họ vẫn phải dựa vào một lão tướng 38 tuổi như Thiago Silva để gánh vác hàng phòng ngự. Việc chuyển nhượng thiếu tính toán khiến Chelsea lâm vào cảnh 'công chưa làm, thủ đã phá'.

Tuy nhiên, một điểm tích cực có thể nhận ra sau những gì mà Chelsea đã làm trên thị trường chuyển nhượng, đó là nếu họ sỡ hữu một lối thi đấu với triết lý rõ ràng, những cái tên hiện tại có thể là 'cơn ác mộng' với bất kỳ đội bóng nào tại Châu Âu trong thời gian tới.

Một vị thuyền trưởng có cá tính và chuyên môn sẽ là phù hợp hơn với Chelsea trong tình cảnh này. Graham Potter không phải là không tốt, nhưng là chưa đủ tầm với một đội bóng như Chelsea.

Brighton trong quá khứ với sự dẫn dắt của Potter là một đội bóng nguy hiểm với lối chơi phòng ngự phản công nhưng Chelsea không phải là Brighton. Họ không thể là đội chịu trận và chờ đợi thời cơ phản công.

HLV Graham Potter có lẽ không phải là người Chelsea cần.

HLV Graham Potter có lẽ không phải là người Chelsea cần.

Chelsea vẫn còn cơ hội để giành lấy một tấm vé chơi tại cúp Châu Âu mùa sau, nhưng The Blue sẽ phải nỗ lực hơn 100% khả năng trong bối cảnh ở Ngoại hạng Anh hiện tại có quá nhiều ngựa ô sẵn sàng ngáng đường họ.

Một vị trí trong top 4 sẽ là mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò Graham Potter tại mùa giải này để làm bàn đạp cho một mùa giải bùng nổ hơn vào sang năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường đoạn 'Chiến thắng Điện Biên' của bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa

Cây súng và ngòi bút

GD&TĐ - Nhà văn Hữu Mai (tên khai sinh Trần Hữu Mai), sinh 1926 tại phố Hàng Cấp, TP Nam Định, mất 2007 tại Hà Nội.