Cây hồng “lật mặt” văn hóa

GD&TĐ - Từ đầu tháng 12, cây hồng cổ ở thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân (Hoa Lư - Ninh Bình) bất ngờ nổi tiếng, mỗi ngày có hàng trăm người kéo đến chụp ảnh.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Chuyện đó không có gì lạ, vì cảnh đẹp mà thu hút khách tham quan là tin vui cho gia chủ lẫn vùng đất du lịch cố đô Hoa Lư.

Thế nhưng, cây hồng cổ biết “lật mặt” văn hóa, nó phản ánh rõ tâm lý sính ngoại văn hóa của người Việt.

Giới trẻ Việt tìm đến cây hồng cổ, họ khoác lên mình trang phục truyền thống Hàn Quốc – hanbok để chụp những bộ ảnh kỷ niệm.

Với hàng trăm lượt người mỗi ngày, đa số họ đều chọn trang phục hanbok của Hàn Quốc, rất ít và rất hiếm có bạn trẻ chọn trang phục truyền thống khăn xếp, áo the hay áo dài truyền thống để làm dáng dưới bóng cây hồng.

Chuyện mặc gì để chụp thực ra là quyền của mỗi người, không ai bắt hay ép buộc phải mặc trang phục này, từ bỏ trang phục kia. Thế nhưng, chuyện cây hồng ở cố đô Hoa Lư đã nói rất rõ câu chuyện văn hóa về xứ sở mình, về tâm lý sính ngoại văn hóa.

Việt Nam và đa số các nước đều lựa chọn xây dựng - phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc. Đó là “sức mạnh mềm” của một quốc gia, là bản lĩnh, sự tự tin và tự tôn dân tộc. Trang phục truyền thống là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nét văn hóa đậm đặc đó.

Chiếc áo dài đã trở thành hình ảnh đại diện cho người phụ nữ Việt Nam, không chỉ tôn vinh nét duyên dáng mà còn là phương tiện quảng bá văn hóa dân tộc. Áo dài truyền thống Việt Nam kiêu sa đến nỗi, một số tổ chức nước ngoài từng cố tình mạo nhận nhằm mục đích “chiếm dụng văn hóa”.

Thế nhưng thật buồn, tại chính trên đất nước mình, nét truyền thống đã bị bỏ qua. Thay vào đó là văn hóa xa lạ.

Dư luận cho rằng, sính ngoại, thích sang nước ngoài, dùng hàng hóa ngoại quốc đã sâu rễ bền gốc trong tâm lý một bộ phận giới trẻ chạy theo xu hướng “sang chảnh”. Nhận xét đó có thể đúng, tuy nhiên lối sống đó không hề đáng trách. Nhưng từ bỏ văn hóa truyền thống, khoác lên mình văn hóa lai căng thì là một vấn đề nan giải cần bàn tới.

Tại sao người Việt sẵn sàng khoác lên bộ hanbok – trang phục truyền thống của Hàn Quốc? Điều này chứng tỏ, Hàn Quốc đã thành công trong việc truyền bá văn hóa truyền thống trên đất nước Việt Nam.

Những bộ phim ngôn tình đã lấy đi bao nước mắt và nỗi niềm khắc khoải của giới trẻ Việt. Một bộ phận người trẻ ăn – ngủ đều nghĩ đến phim Hàn. Họ dán kín bức tường ảnh chụp các thần tượng, và thậm chí lao vào hôn chiếc ghế mà thần tượng vừa ngồi vào.

Các hoa hậu thường diện trang phục áo dài khi lưu diễn hoặc thi thố ở nước ngoài. Hình ảnh áo dài mấy ngày qua cũng đang tràn ngập khoe duyên tại tại Triển lãm thế giới Expo Dubai.

Thế nhưng, dưới bóng hồng cổ thụ ở cố đô Hoa Lư, hình ảnh những cô gái Việt diện hanbok vẫn để lại trong chúng ta những băn khoăn khó lý giải về ý thức và lòng tự tôn dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ