Cậu học trò nhỏ lan toả hình ảnh đẹp nhặt được của rơi trả lại người mất

GD&TĐ - Trong cuộc sống hôm nay, khi nhiều người mải miết với guồng quay lo toan, những hành động đẹp của các em nhỏ càng trở nên quý giá.

Em Nguyễn Trung Ý, học sinh lớp 5B - Trường Tiểu học Trường Sơn.
Em Nguyễn Trung Ý, học sinh lớp 5B - Trường Tiểu học Trường Sơn.

Em Nguyễn Trung Ý, học sinh lớp 5B - Trường Tiểu học Trường Sơn (xã Minh Đức, Hà Tĩnh), trên đường đến trường đã nhặt được chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng số tiền 7,2 triệu đồng. Không một phút do dự, em liền mang chiếc ví vào trường báo với cô giáo trực. Được cô hướng dẫn, em đã đến Công an xã Đức Minh để nhờ tìm lại chủ nhân.

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng công an đã tìm được người đánh rơi - chị Trần Thị Thanh Xuân. Nhận lại tài sản, chị xúc động rơi nước mắt và không ngớt lời cảm ơn cậu bé lớp 5 có tấm lòng trung thực, biết đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình.

438.jpg

Hành động của Trung Ý tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Em đã thể hiện sự trung thực, trách nhiệm, nhân hậu, những phẩm chất mà mỗi thiếu nhi cần rèn luyện.

Qua đó, em đã gửi đến bạn bè cùng trang lứa thông điệp: “Sống tử tế là mang lại niềm vui không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình.”

439.jpg

Tấm gương sáng Nguyễn Trung Ý nhắc nhở tất cả chúng ta, từ thầy cô, phụ huynh đến mỗi học sinh, hãy nuôi dưỡng lòng trung thực, biết sẻ chia và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chính từ những việc làm nhỏ bé ấy sẽ góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái và giàu tình người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ