Cậu học trò nghèo ở Quảng Bình trả lại gần 9 triệu đồng cho người đánh rơi

GD&TĐ - Một học sinh Trường Tiểu học Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) đã nhặt được số tiền gần 9 triệu đồng và tìm gặp thầy giáo để nhờ trả lại cho người đánh rơi.

Sau khi nhặt được số tiền trên em Huy đã tới tìm gặp thầy giáo để nhờ tìm chủ nhân và trả lại.
Sau khi nhặt được số tiền trên em Huy đã tới tìm gặp thầy giáo để nhờ tìm chủ nhân và trả lại.

Ngày 17/3, thầy giáo Hoàng Quốc Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, một học sinh của trường vừa nhặt được số tiền lớn và đã liên hệ nhà trường để tìm trả lại cho người đánh rơi.

Học sinh nhặt được số tiền nói trên là em Đoàn Ngọc Huy, học sinh lớp 5A. Em Huy cho hay, trên đường đi học về em vô tình nhặt được ví tiền, bên trong có 1 số giấy tờ tuỳ thân, thẻ ATM và số tiền mặt 8.700.000 đồng.

Sau khi nhặt được số tiền trên em đã tới tìm gặp thầy Mai Xuân Hiếu, Tổng phụ trách đội để nhờ tìm chủ nhân và trả lại. Nhà trường sau đó đã liên hệ, xác minh và trả lại cho người đánh rơi.

Trên đường đi học về em Huy đã nhặt được ví tiền, bên trong có 1 số giấy tờ tuỳ thân, thẻ ATM và số tiền mặt 8.700.000 đồng.
Trên đường đi học về em Huy đã nhặt được ví tiền, bên trong có 1 số giấy tờ tuỳ thân, thẻ ATM và số tiền mặt 8.700.000 đồng.

Thầy Hoàng Quốc Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các thầy cô rất mừng khi biết được việc làm của em Huy, đây là một hành động rất đẹp và ý nghĩa khi học sinh nhặt được tài sản của người đánh rơi đã đem trả lại. Hành động của em Huy dù nhỏ nhưng rất đáng khen ngợi và tuyên dương, em Huy xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn đội viên, học sinh noi theo.

Được biết, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện cận nghèo nhưng em Huy luôn cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.