Thanh Hóa: Khen thưởng học sinh nhặt được tiền, trả lại người làm rơi

GD&TĐ - Trong lúc đi trên đường liên xã, một học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nhặt được một chiếc ví đựng tiền (11 triệu đồng) và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, đã đem nộp cho nhà trường để trả lại người làm rơi.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng giấy khen, trao thưởng cho học sinh Đỗ Quốc Anh.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng giấy khen, trao thưởng cho học sinh Đỗ Quốc Anh.

Chiều nay (31/12), thông tin từ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết: Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Thanh Hóa vừa tuyên dương, trao giấy khen cho em Đỗ Quốc Anh, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Tân Trường, huyện Tĩnh Gia về hành động đẹp, khi em nhặt được của rơi, đem trả lại người đánh mất.

Trước đó, trưa 18/12, trong lúc đang đi trên đường liên xã, em Đỗ Quốc Anh, đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có 11 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, Quốc Anh đã đem đến báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường, để tìm người đánh rơi để trả lại.

Nhận được thông tin từ nhà trường, người đánh rơi ví (là một người dân ở xã Tân Trường, Tĩnh Gia) đã được nhận lại tài sản của mình.

Nhằm ghi nhận, biểu dương cho hành động đẹp này, BTV Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tặng giấy khen, trao thưởng cho em Đỗ Quốc Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.