Cậu bé lấy trộm ô tô đến thăm ông bà

Khi bị cảnh sát bắt cậu bé nói rằng cậu là một người lùn và quên không mang theo giấy phép lái xe.

Việc để trẻ em nghịch ngợm với xe hơi như thế này là rất nguy hiểm (Ảnh Reuters)
Việc để trẻ em nghịch ngợm với xe hơi như thế này là rất nguy hiểm (Ảnh Reuters)

Một cậu bé 10 tuổi người Na Uy đã đưa ra một lời bào chữa lạ lùng trên sau khi cậu ta phi xe ô tô của bố mẹ vào một hố tuyết vào sáng 12/2 vừa rồi.

Cảnh sát địa phương cho biết, cậu bé sống gần Dokka, một thị trấn cách Oslo 110km về phía Bắc. Vào khoảng 6h sáng (theo giờ địa phương), cậu chở em gái 18 tháng tuổi bằng xe ô tô để đến thăm ông bà ở Valdres, cách nhà cậu 60 km.

Cậu bé đã lái được 10km trước khi bị lạc đường. Một người lái xe ủi tuyết đã phát hiện ra cậu bé và báo cho cảnh sát.

“Cha mẹ cậu tỉnh dậy không thấy con mình đâu và xe của mình cũng bị lấy cắp. Hiển nhiên là họ rất bực mình,” ông Baard Christiansen, phát ngôn viên của cảnh sát quận Vest Oppland cho biết.

“Cậu bé này đã nói với người lái xe ủi tuyết rằng cậu là một người lùn và cậu đã quên bằng lái xe ở nhà”, ông Christiansen nói thêm.

Cảnh sát cho biết cậu bé không phải nộp tiền phạt và trường hợp này sẽ chấm dứt tại đây.

“Chúng tôi đã nói chuyện với họ, và tôi chắc chắn rằng họ sẽ phải để mắt đến con cái cũng như sẽ không để chìa khóa xe trong ô tô nữa,” ông Christiansen chia sẻ.

Cảnh sát cho biết, cả hai đứa trẻ đều không bị thương và chiếc xe cũng không bị hư hại gì.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ