Cậu bé 8 tuổi được thành phố cấp giấy phép xây dựng

Với sự trợ giúp của người hàng xóm, cậu bé Lasse Satokangas đã nhận được giấy phép chỉ sau một ngày nộp hồ sơ.

Lasse Satokangas, 8 tuổi, nảy ra ý định xây nhà riêng cho mình khi vô tình xem một website rao bán bất động sản.
Lasse Satokangas, 8 tuổi, nảy ra ý định xây nhà riêng cho mình khi vô tình xem một website rao bán bất động sản.

Lasse Satokangas, 8 tuổi, sống tại thành phố Rovaniemi, tỉnh Lapland, Phần Lan, nảy ra ý tưởng xây nhà khi vô tình xem trang web Etuovi, một trang rao bán bất động sản.

Theo Rovaniemi, em dự tính xây một căn nhà có hai phòng ngủ ở gần nơi ở của bạn thân. Nhưng sau một hồi suy tính, Lasse quyết định chọn khu đất phía sau nhà bố mẹ cho tiện.

Lasse đã vẽ ý tường của mình ra giấy trước khi em đi ngủ. Ngôi nhà dựng bằng gỗ, có 2 tầng với 2 phòng ngủ và trần nhà phải cao 2 m để vừa với chiều cao của bạn thân Lasse. 

Cậu bé 8 tuổi đưa bản vẽ cho người hàng xóm, ông Lehto Erkki Niemi, một chuyên viên môi trường của thành phố và người này đã giúp em hoàn thiện hồ sơ, đem nộp. Ngay ngày hôm sau, Lasse nhận được giấy cấp phép kèm theo đóng dấu của chính quyền thành phố.

cau-be-8-tuoi-duoc-thanh-pho-cap-giay-phep-xay-dung-1

Bản vẽ ngôi nhà và giấy cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, kế hoạch của Lasse chưa hề được sự đồng ý của bố mẹ và em cũng không có tiền để thực hiện. Trước đó, bố em còn có ý định đặt lò nướng BBQ ở nơi em định xây nhà.

Sau khi biết kế hoạch của con trai, ông cho hay gia đình sẽ bàn bạc và nghĩ thêm về vấn đề này. Bên cạnh đó, ông cũng gợi ý cho Lasse về việc cơi nới căn phòng của em thay cho việc xây một ngôi nhà mới. 

Theo Ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ