Cậu bé 10 tuổi kiên cường làm xét nghiệm hiến tủy cho mẹ

GD&TĐ - Theo South China Morning Post, để có thể hiến tủy cứu mẹ, Cao Xuanyi (10 tuổi) vượt hơn 400 km đến bệnh viện, trải qua các xét nghiệm kiểm tra độ tương thích mà không sợ hãi.

Cậu bé 10 tuổi kiên cường làm xét nghiệm hiến tủy cho mẹ

Anh Cao Song (33 tuổi, bố Cao Xuanyi) cho biết, cậu bé đã cùng ông nội đi hơn 400 km đến Tô Châu vào ngày 7/3 để làm xét nghiệm.

Xem clip đang lan truyền trên mạng, nhiều người xúc động trước đôi mắt kiên định, mạnh mẽ của cậu bé 10 tuổi khi được nhân viên y tế lấy máu từ cánh tay.

Theo người cha cho biết, cậu bé từng rất sợ đau nhưng lần này, biết việc đó là để cứu mẹ nên đã không nói lời nào.

Gia đình họ Cao đến từ tỉnh An Huy. Xuanyi và em trai 3 tuổi hạnh phúc bên bố mẹ, cả gia đình kiếm sống nhờ một cửa hàng quần áo nhỏ cho đến khi thảm họa ập đến.

Người mẹ, Cao Meixia (33 tuổi), được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy vào tháng 7/2020 sau khi làm xét nghiệm máu do có một vết thương nhỏ ở chân. Sau đó, hai vợ chồng phải tạm ngừng việc kinh doanh, để các con cho ông bà chăm sóc và đến bệnh viện ở Tô Châu tìm cách trị bệnh.

Khi thuê một phòng trọ ở gần bệnh viện, hai người không nghĩ khoảng thời gian phải ở lại sẽ lên tới 3 năm.

Người cha kể rằng, suốt thời gian qua, chúng tôi chỉ có thể về nhà thăm bọn trẻ 6 - 7 lần.

Cao thở phào khi sau 5 đợt hóa trị, sức khỏe của vợ đã ổn định. Tuy nhiên vào đợt kiểm tra tháng 12/2021, các bác sĩ thông báo Meixia tái phát bệnh. Giải pháp duy nhất lúc này là ghép tủy xương và lựa chọn an toàn nhất là tìm được người ghép từ trong gia đình.

Sau khi tủy của anh trai Meixia không tương thích, Cao Song đề xuất kiểm tra tủy của cậu con trai lớn vì biết nhiều ca phẫu thuật tương tự trước đây đã thành công.

Người cha chia sẻ: "Nếu có một lựa chọn khác, tôi sẽ không bảo con trai làm việc này. Tôi rất đau lòng khi con còn quá nhỏ và gầy, dù bác sĩ đảm bảo rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của con".

May mắn là tủy của Xuanyi tương thích, cậu bé hiện ở nhà và sẵn sàng đến Tô Châu để hiến bất cứ khi nào. Trong thời gian chờ đợi, Xuanyi cố gắng giữ sức khỏe ổn định nhất có thể.

Cậu bé cho biết, vì mẹ đã sinh ra cháu nên cậu mang ơn mẹ. Cậu muốn mẹ cùng mình về nhà để bản thân có thể vui mỗi ngày.

Meixia đã hoàn thành đợt hóa trị thứ 9 và phải đợi ít nhất 8 - 9 ngày để bác sĩ xem xét hiệu quả điều trị trước khi lên lịch phẫu thuật ghép tủy.

Theo successstories.news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ