Cặp đôi thoát chết nhờ... nắm tay nhau

Một cặp đôi trẻ người Mỹ nhờ nắm chặt tay nhau đã thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Dylan và Lexie thoát chết nhờ cái nắm tay thần kỳ.
Dylan và Lexie thoát chết nhờ cái nắm tay thần kỳ.

Đó là cặp đôi tuổi teen Dylan và Lexie đến từ thành phố Claremont, bang Californina nước Mỹ. Cả hai đã nắm tay nhau đi bộ trên phố dưới hàng cây và bất ngờ bị một cơn bão tấn công bằng một cú sét khá mạnh.

"Cả người tôi cứ như bị đẩy và bị tấn công vùng đầu bằng kim loại hoặc thứ gì đó", Dylan nói với KCAL. Bạn gái của anh cho biết thêm, sau đó cả hai đều nằm lăn trên mặt đất trong bộ dạng hết sức đáng sợ nhưng họ đều nghĩ đang trải qua một trận động đất.

Ngay sau đó một người qua đường đã đến giúp đôi trẻ ngồi dậy và cho biết cả hai vừa bị sét đánh trực tiếp dưới cơn bão. Điều kỳ diệu là cặp đôi trẻ không hề bị xây xước chút nào mặc dù họ đều run bần bật sau khoảnh khắc kinh hoàng vừa trải qua.

Cả hai cùng đến gặp bác sĩ và biết được cái nắm tay đã giúp họ thoát chết.

Sau đó cả hai được mẹ của bạn là y tá khuyên không cần phải đến viện vì cặp đôi không bị thương tích và không cần thiết phải khám. Tuy nhiên, Lexie và Dylan vẫn đến tìm bác sĩ để biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

Tiến sĩ Stefan Reynoso sau khi kiểm tra đã nhận định, chính cái nắm tay của cặp đôi đã giúp khuếch tán dòng điện đi trực tiếp vào đầu của Dylan sau đó thoát ra ngoài qua chân của Lexie.

Theo Danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.