Cận cảnh nước tuôn như thác lũ từ đập Tam Hiệp

GD&TĐ - Hôm nay (20/8), đập Tam Hiệp của Trung Quốc đang đứng trước thử thách khi đón đợt lũ lớn nhất từ khi xây hồ chứa – nhà chức trách địa phương cho biết.

Đập Tam Hiệp nhận lượng nước lũ kỷ lục
Đập Tam Hiệp nhận lượng nước lũ kỷ lục

Theo Bộ Tài nguyên nước, lưu lượng nước đổ về đập Tam Hiệp bắt đầu đạt mức 72.000 mét khối mỗi giây từ trưa hôm qua khi mưa lớn tiếp tục đổ xuống các nhánh thượng nguồn sông Dương Tử. Tuy nhiên, lúc 8 giờ sáng nay, hồ chứa nước Tam Hiệp chứng kiến dòng chảy 75.000 mét khối mỗi giây.

Trước đó, Bộ Tài nguyên nước đã nâng mức ứng phó khẩn cấp của sông từ cấp III lên cấp II. Một số hồ chứa ở thượng nguồn sông Dương Tử được lệnh giúp giảm bớt lưu lượng lũ vào hồ chứa Tam Hiệp.

Hơn 100.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực trên thượng nguồn sông Dương Tử  khi lũ lụt đe dọa một di sản thế giới 1.200 năm tuổi.

Tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn
Tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn

Cảnh sát và tình nguyện viên đã sử dụng bao cát bảo vệ tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn cao 71 mét được UNESCO công nhận là di sản thế giới ở tỉnh Tứ Xuyên. Lần đầu tiên, kể từ năm 1949, nước dâng lên đầu ngón chân của bức tượng này.

Trung Quốc đã dành hơn 66,6 triệu USD để cứu trợ các vùng bị lũ lụt như Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và Trùng Khánh.

Theo CGTN/China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.