Cắm trại ở nghĩa trang, đôi nam nữ bị rơi xuống vực

GD&TĐ - Sau khi cắm trại xong, đôi nam nữ lên xe ô tô ngủ để tránh lạnh. Trong lúc ngủ, nam thanh niên vô tình gạt trúng phanh tay khiến chiếc xe ô tô lao xuống vực sâu.

Chiếc xe ô tô bị lao xuống vực sâu. Ảnh: Công an huyện Kon Plông.
Chiếc xe ô tô bị lao xuống vực sâu. Ảnh: Công an huyện Kon Plông.

Ngày 21/8, Công an huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 người bị rơi xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, vào 16 giờ chiều ngày 20/8, anh P.N.Đ.D (26 tuổi) và chị N.T.T (22 tuổi, cùng trú tại Kon Tum) với vài người bạn đến khu vực nghĩa trang huyện Kon Plông để cắm trại.

Sau khi ăn uống xong do thời tiết lạnh nên anh D. và chị T. đã lên ô tô riêng để ngủ. Đến khoảng 0 giờ ngày 21/8, anh D. vô tình gạt trúng phanh tay khiến chiếc xe ô tô lao xuống vực sâu.

Khoảng 30 phút sau, một người bạn trong nhóm đã phát hiện sự việc nên liên hệ với Công an huyện Kon Plông.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kon Plông đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do địa hình đồi núi dốc thẳng đứng và thời tiết có mưa và sương mù nên lực lượng Công an phải dùng dao phát cây trên đường mòn để đưa nạn nhân lên đường chính. Sau đó, hai nạn nhân đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kon Plông sơ cứu.

Vụ việc khiến anh D. bị xây xát nhẹ, riêng chị T. bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, Công an huyện Kon Plông khuyến cáo người dân không đến khu vực nghĩa trang huyện để cắm trại hay vui chơi, giải trí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Kirill Dmitriev

EU đang cần Nga để tồn tại

GD&TĐ - Ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với các nước ngoài cho biết, châu Âu đang cần Nga để tồn tại.

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.