Cãi nhau với vợ xong, con rể sang đốt nhà bố vợ cháy rụi

Sau khi nhậu say, Hồ Phanh cãi nhau với vợ. Người đàn ông ở Quảng Bình nổi nóng chạy sang nhà bố vợ châm lửa đốt.

Hồ Phanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.T.
Hồ Phanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.T.

Ngày 4/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Phanh (30 tuổi, trú xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) để làm rõ hành vi Hủy hoại tài sản.

3 ngày trước, Hồ Phanh đến Công an huyện Minh Hóa đầu thú sau khi đốt nhà bố vợ rồi trốn vào rừng.

Theo điều tra, buổi chiều ngày 18/4, Hồ Phanh đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng cãi vã gay gắt với nhau. Do giận vợ nên Phanh chạy sang nhà bố vợ là ông Hồ Long rồi châm lửa đốt nhà. 

Do ngọn lửa cháy mạnh trong điều kiện nắng nóng, hanh khô nên ngôi nhà của ông Hồ Long và một ngôi nhà khác của gia đình hàng xóm cháy rụi. 

Cai nhau voi vo xong, con re sang dot nha bo vo chay rui hinh anh 2
Ngôi nhà ông Hồ Long cháy rụi hoàn toàn do bị con rể châm lửa đốt. Ảnh: N.T.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ngon lửa đã thiêu rụi 2 ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong. Sau khi gây án, Hồ Phanh bỏ trốn vào rừng gây khó khăn cho việc điều tra vụ án.

Đến đầu thú tại cơ quan điều tra, Hồ Phanh khai nhận do quá tức giận vợ mình nên nảy sinh ý định đốt nhà bố vợ cho hả giận.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cặp đôi Kunal Mukherjee và Ashoka Bhattacharya bất chấp định kiến để đến với nhau ở tuổi 65. Ảnh: Channelnewsasia.com

Ấn Độ nở rộ 'tình già'

GD&TĐ - Bất chấp muôn vàn định kiến, người ngoại lục tuần ở Ấn Độ đang nỗ lực tìm kiếm tình yêu và kết hôn.

Nghệ thuật nở hoa từ những điều bình dị

Nghệ thuật nở hoa từ những điều bình dị

GD&TĐ - Nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo được các giáo viên dành tâm sức sáng tác và trưng bày tại Triển lãm hoa “Autumn - Chúng mình có hẹn vào một ngày thu Hà Nội”.