Gia Lai: Cụ bà mang theo nhiều tiền vàng mất tích, tìm thấy xác cách 10km

Cụ bà 82 tuổi ở Gia Lai mang theo nhiều tiền vàng mất tích gần 2 tháng, vừa tìm thấy xác cách nhà hơn 10km.

Gia Lai: Cụ bà mang theo nhiều tiền vàng mất tích, tìm thấy xác cách 10km

Chiều 4/5, ông Ngô Hữu Thiện - Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, người dân vừa phát thiện thi thể bà Hoàng Thị Đường (82 tuổi, trú thôn Mook Trê, xã Ia Dom) bị mất tích cách đây gần 2 tháng.

Theo ông Thiện, thi thể bà Đường đã bị phân hủy, nằm dưới chân đồi Ia Chía (xã Ia K’la), cách nhà hơn 10km. Trên quần áo vẫn còn nguyên hơn 29 triệu đồng và 5,5 chỉ vàng, 1 đôi bông tai cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân đi nhặt hạt điều trên đồi Ia Chía, bị trượt chân ngã đập đầu vào đá. Nạn nhân cố bấu víu gốc cây bò lên nhưng tuổi cao sức yếu đã không thể thoát lên, kiệt sức rồi tử vong. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Cụ bà mang theo nhiều tiền vàng mất tích, tìm thấy xác cách 10km
Người thân đăng tải thông tin cụ bà mất tích lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Trước đó, gia đình nạn nhân trình báo, ngày 16/3, bà Hoàng Thị Đường đi nhặt hạt điều rồi mất tích.

Địa phương đã huy động công an phối hợp nhiều lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng tìm kiếm đã lật từng bụi cây, giếng nước, ngõ ngách trên địa bàn nhưng không hề phát hiện dấu vết bà Đường.

Ngoài ra, chính quyền đã thông báo sự mất tích của bà Đường trên báo, đài địa phương. Công an cũng đã trích xuất camera nhà dân, dọc các tuyến đường nhưng không phát hiện dấu vết nạn nhân đi ra khỏi địa phương.

Ngoài việc trình báo bà Đường mất tích, người thân còn cho biết, khi đi nạn nhân mang theo bên mình nhiều tiền, vàng, ước khoảng 30 triệu đồng.

Người thân đã đăng tải thông tin bà Đường mất tích lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm; đồng thời lập bàn thờ cúng vì nghi ngờ bà đã bị sát hại.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh tan máu bẩm sinh để lại nhiều hệ lụy. Ảnh TL.

Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong nỗi đau Thalassemia

GD&TĐ - “Cháu bé yếu lắm, mới hơn 3 tuổi mà đã phải truyền máu định kỳ. Nhìn con nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình biết bệnh này từ sớm để không sinh ra con phải chịu khổ như vậy…” – giọng người mẹ đang cùng con điều trị bệnh ở Viện Huyết học Truyền máu trung ương nghẹn lại khi kể về con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh.