Đó là chia sẻ của Trung tá Đinh Thái Đạt, Nhân viên Vận động Quần chúng, Đồn Biên phòng A Mú Sung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.
Phương châm 4 cùng
Hàng năm đồn Biên phòng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, đã thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xã cùng các nhà trường mở lớp xoá mù chữ và lớp học sau biết chữ.
Trung tá Đinh Thái Đạt, nhân viên vận động quần chúng, được Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng giao cho phối hợp cùng các nhà trường trên địa bàn tham gia mở lớp xoá mù chữ cho bà con nhân dân. Dù biết nơi vùng biên khó khăn, vất vả, nhưng với phẩm chất và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, anh không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trung tá Đinh Thái Đạt nhớ lại: “Người tham gia lớp xoá mù chữ thường có độ tuổi đang lao động bởi vậy quá trình đến nhà vận động rất khó khăn. Buổi ngày không gặp được, chúng tôi buộc phải đến buổi tối. Nắm rõ thực trạng đó, các lớp học cũng được tổ chức vào buổi tối nhằm duy trì chuyên cần và thuận lợi cho người dân”.
Chưa kể, nhiều học viên là trụ cột trong gia đình, ban ngày phải đi làm nương, tối muộn mới về đến nhà ăn cơm xong là đi ngủ nên việc vận động rất khó.
“Sau nhiều đêm suy nghĩ các phương án khác nhau, cuối cùng tôi quyết định, các buổi chiều tôi xin phép, báo cáo Ban chỉ huy đơn vị để lên thôn sớm hơn, vận động học viên đến lớp.
Quá trình đến nhà bà con tôi không ngại khó khăn, gặp việc gì làm việc nấy, như: quét sân, thái chuối cho lợn, gà, thái cỏ ngựa, phụ giúp lấy củi…, dần dần tạo sự thân thiết với bà con nhân dân, nên lớp học đã đông đủ, đảm bảo chuyên cần của lớp”, Trung tá Đinh Thái Đạt kể lại.

Kiên trì tạo nên quả ngọt
Nhờ sự kiên trì, miệt mài “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói”, lớp học xoá mù chữ Thôn Nậm Giang 2 và thôn Cửa Suối xã Nậm chạc (nay là xã A mú sung), tỉnh Lào Cai cũng được mở.
Trung tá Đạt kể: “Buổi học đầu tiên, tôi tạo không khí gần gũi thân thiết, thăm hỏi động viên gia đình các học viên và nêu sự cần thiết về cái chữ. Lấy những ví dụ thực tế trong cuộc sống trong việc biết chữ họ sẽ thuận lợi trong tính toán, đi chợ trao đổi hàng hoá ra sao? từ đó kích thích hứng thú học tập cho học viên”.
Lớp học ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều người không quen cầm bút, Trung tá Đạt đã cầm tay học viên viết những nét chữ O, A….
Trung tá Đạt tâm sự: “Nghiệp vụ sư phạm của tôi hạn chế bởi vậy quá trình dạy muốn đạt hiệu quả tôi tích cực nghiên cứu, tài liệu, phương pháp giảng dạy phù hợp. Những bài khó, kiến thức nặng tôi cố gắng lấy những ví dụ thực tiễn để cho người dân dễ hiểu; không cảm thấy sợ học cho các buổi sau”.
Thế rồi, không phụ công sức miệt mài của bản thân và các học viên, kết thúc khoá học 100% học viên đều biết chữ, biết cộng, trừ, nhân, chia…, biết viết tin nhắn điện thoại.
“Đặc biệt khi gia đình có công việc cần đi đến chính quyền địa phương, người dân không còn mặc cảm, không phải điểm chỉ như trước đây, mà đã tự biết ký tên của mình. Từ đó trở đi, mỗi lần lên thôn, bản các học viên và bà con nhân dân đều gọi tôi với cái tên trìu mến là “thầy giáo Đạt”, những lúc như vậy tôi cảm thấy thật tình cảm và thân thương”, Trung tá Đạt phấn khởi chia sẻ.
Cũng từ lớp học xoá mù chữ, Trung tá Đinh Thái Đạt đã lồng ghép những nội dung tuyên truyền, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các nội dung có liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.
“Tôi luôn mong muốn các học viên của mình sau khi hoàn thành khoá học sẽ biết vận dụng kỹ năng, phương pháp phát triển kinh tế hộ gia đình, quan tâm nhiều hơn nữa đến việc học tập của bản thân và con, cháu; chăm sóc sức khoẻ, dạy dỗ các thế hệ sau về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống...
Những học viên này chính là người góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương, thôn, bản ngày càng giàu đẹp, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia”, Trung tá Đinh Thái Đạt chia sẻ.