Các Travel blogger hào hứng khám phá mùa mưa tại Quảng Bình

GD&TĐ - Thực hiện chiến dịch quảng bá du lịch sớm trở lại trạng thái bình thường mới, Sở Du lịch Quảng Bình đã phối hợp Oxalis mời các Travel blogger nổi tiếng đến trải nghiệm sản phẩm du lịch vào mùa mưa.

Đoàn Travel blogger chụp hình tại thung lũng Hung Trâu (Ảnh: Ngô Trần Hải An).
Đoàn Travel blogger chụp hình tại thung lũng Hung Trâu (Ảnh: Ngô Trần Hải An).

Những trải nghiệm khác lạ, hấp dẫn

Những ngày cuối tháng 10, các Travel blogger Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử), phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa, Á hậu Vũ Hoàng My, blogger Huy Cung và Huy Hay Đi đã rất hào hứng đến Quảng Bình tham gia trải nghiệm: Lội sông suối, chèo Kayak và Sup ở thung lũng Hung Trâu, một trong những điểm ngập nước đẹp nhất Quảng Bình ở xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa).

Khám phá hang Tiên, du ngoạn sông Son bằng thuyền và một số địa điểm du lịch ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trải nghiệm các dịch vụ tại Chày Lập Farmstay.

Mùa mưa ở Quảng Bình thường rơi vào khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 11, đây là mùa thấp điểm du lịch nhưng không vì thế mà thiếu đi nét độc đáo và hấp dẫn. Quảng Bình khi vào mùa mưa, ngoài một số khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì có những nơi nước ngập sâu đã tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn người.

Đoàn thực hiện chèo Sup tại thung lũng Hung Trâu (Ảnh: Ngô Trần Hải An).
Đoàn thực hiện chèo Sup tại thung lũng Hung Trâu (Ảnh: Ngô Trần Hải An).

Và “thung lũng xanh” Hung Trâu chính là một nơi như vậy. Nước từ các núi đá vôi ở xung quanh chảy xuống thung lũng, làm ngập khu rừng và đường vào bản của người Rục – nơi dân tộc bí ẩn nhất Việt Nam sinh sống. Nước ngập lâu ngày nên trở nên trong xanh, biến thung lũng thành khu rừng bán ngập nước tuyệt đẹp. Đoàn Travel blogger đã có một ngày lội sông suối, chèo SUP cực thích thú trong khu vực ngập nước đẹp “có một không hai” ở Quảng Bình.

Ngỡ ngàng trước cảnh đẹp ở “thung lũng xanh” Hung Trâu, người đi vòng quanh thế giới bằng xe máy Trần Đặng Đăng Khoa nói rằng anh đã từng đến Quảng Bình rất nhiều lần nhưng đến vào mùa mưa thì anh đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên được thấy màu nước trong xanh trên các dòng sông và thung lũng như thế.

Á hậu Vũ Hoàng My nhảy múa trong hang Tiên (Ảnh: Ngô Trần Hải An).
Á hậu Vũ Hoàng My nhảy múa trong hang Tiên (Ảnh: Ngô Trần Hải An).

Rời Hung Trâu đầy quyến luyến, đoàn Travel bloggers đã có chuyến phiêu lưu trekking đến khám phá hang Tiên ở xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa). Cảnh sắc ở hang Tiên mùa này khiến ai đến đây cũng bị mê hoặc. Những hồ nước nhỏ trong vắt, phản chiếu mọi thứ khiến hang Tiên ngày mưa trở nên sống động lạ thường.

Travel blogger Ngô Trần Hải An chia sẻ: “Khung cảnh ở hang Tiên mê hoặc vô cùng, nước mưa từ nhiều ngày trước làm xuất hiện vô số hồ nước nhỏ trong vắt, phản chiếu khiến hang Tiên trở nên lung linh, kỳ ảo và cỏ cây thì xanh mướt cả mắt”.

Đoàn chụp hình trong vòng xoáy trong hang Tiên (Ảnh: Ngô Trần Hải An).
Đoàn chụp hình trong vòng xoáy trong hang Tiên (Ảnh: Ngô Trần Hải An).

Và một trong những hoạt động không thể thiếu của hành trình khám phá 4 ngày 3 đêm ở Quảng Bình của đoàn là chuyến du ngoạn trên sông Son cùng du thyền Đi Đi Thôi kết hợp tham quan động Phong Nha - nơi được mệnh danh là “Kỳ quan đệ nhất động” thuộc quần thể danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Để thư giãn và cũng là khoảng nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng sau mỗi ngày khám phá và trải nghiệm, đoàn đã được trải nghiệm không gian xưa trong những ngôi nhà mái ngói cổ của Chày Lập Farmstay, ngâm chân nước nóng với lá thảo mộc và ngắm phong cảnh làng quê Quảng Bình vào ngày mưa.

Sau chuyến phiêu lưu và khám phá Quảng Bình mùa mưa, Á hậu, nhà làm phim Vũ Hoàng My cho biết, đây là chuyến đi rất đặc biệt vì vừa kết thúc thời gian giãn cách kéo dài. Hành trình đến xứ sở “Vương quốc hang động” đem lại rất nhiều nguồn năng lượng cho cô.

Các thành viên trong đoàn thư giãn, nghỉ ngơi tại Chày Lập Farmstay (Ảnh: Ngô Trần Hải An).
Các thành viên trong đoàn thư giãn, nghỉ ngơi tại Chày Lập Farmstay (Ảnh: Ngô Trần Hải An).

Đặc biệt cô còn được trải nghiệm ngâm mình trong bồn tắm nước nóng ngoài trời độc đáo của Chày Lập Farmstay. “Ngâm mình ấm áp trong cái se lạnh khi tiết trời chuyển từ thu sang đông, trong không gian mở, hoà mình cùng thiên nhiên như vậy thật dễ chịu”, Á hậu Hoàng My cảm nhận.

Kỳ vọng ngành du lịch khởi sắc

Là đơn vị tiên phong trong chiến dịch quảng bá du lịch Quảng Bình sớm trở lại trạng thái bình thường mới, ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty Oxalis cho biết, hiện nay Oxalis đang vận hành một số tour về mùa mưa.

"Từ 15/11, Oxalis Adventure sẽ bắt đầu chạy lại các tour Tú Làn, hang Tiên. Khách có thể tham gia các tour ghép để trải nghiệm. Còn tour Hang Én từ ngày 1/12 sẽ bắt đầu chạy, trong khi tour Hang Va đã chạy từ đầu năm. Riêng tour Sơn Đoòng – khám phá hang động lớn nhất thế giới từ cuối tháng 1/2022 cũng chỉ còn dưới 200 chỗ cho khách", ông Á cho biết thêm.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Quảng Bình là một trong những tỉnh đầu tiên mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh, khởi động lại các chuyến bay, tàu hỏa và xe khách từ hai đầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Giữa tháng 10, du khách đã có thể trải nghiệm khách sạn, homestay, khám phá các hang động hoặc tham quan các điểm đến ở Quảng Bình theo hình thức tour khép kín với “điểm đầu và điểm cuối” mà không cần cách ly y tế khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

Hình ảnh nhìn từ trên cao trước thung lũng Hung Trâu (Ảnh: Hoàng Trung).
Hình ảnh nhìn từ trên cao trước thung lũng Hung Trâu (Ảnh: Hoàng Trung).

Ông Quý cũng chia sẻ thêm rằng, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tuy nhiên mấy năm qua, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên ngành du lịch tỉnh nhà gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, chúng tôi cũng rất trăn trở tìm phương hướng để phát triển ngành du lịch và xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo trong giai đoạn bình thường mới.

“Hy vọng thông qua các trải nghiệm du lịch vào mùa mưa của các Travel blogger, KOLs du lịch nổi tiếng hàng đầu sẽ góp phần từng bước thay đổi tư duy làm du lịch của doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh quảng bá du lịch, các sản phẩm du lịch mới của Quảng Bình.

Và hiện nay, tín hiệu mừng là nhiều doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đã bắt đầu xây dựng một số sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt vào mùa mưa để thu hút du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm”, ông Quý đặt nhiều kỳ vọng cho ngành du lịch tỉnh nhà trong giai đoạn bình thường mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...