Các mẹ trầm trồ với mẹo giúp con ngủ riêng không khóc

GD&TĐ - Laura Gerson, một bà mẹ có con gái Amelia 11 tháng tuổi đến từ Essex, Mỹ đã giúp cho rất nhiều bà mẹ khác biết mẹo con không khóc trong đêm vì tìm ti giả.  

Chỉ cần cho con đi ngủ cùng với khoảng 10 cái ti giả trong cũ, con gái Laura không còn khóc tìm ti giả vào ban đêm
Chỉ cần cho con đi ngủ cùng với khoảng 10 cái ti giả trong cũ, con gái Laura không còn khóc tìm ti giả vào ban đêm

Laura đã cho con gái Amelia đi ngủ tại cũi của mình cùng với khoảng 10 chiếc ti giả. Theo cách này, nếu thức giấc vào ban đêm, con gái cô có thể tự tìm lấy ti giả cho mình mà không cần phải khóc lên để mẹ vào giúp.

Chia sẻ của Laura trên Facebook đã được rất nhiều các bà mẹ hưởng ứng và thông báo kết quả khả quan.

Laura đã không còn phải phòng ngủ của con vào ban đêm trong 8 tháng nay
Laura đã không còn phải phòng ngủ của con vào ban đêm trong 8 tháng nay

Cô viết: “Kể từ khi con gái nhỏ của tôi được 3 tháng tuổi, bé đã đi ngủ cùng với khoảng 10 chiếc ti giả. Tôi gần như đã không phải thức dậy vào ban đêm để vào phòng giúp con trong 8 tháng nay”.

Tuy nhiên, mặc dù thành công trong việc giúp con không khóc đêm, Laura thừa nhận rằng cô đang lo lắng đến lúc cai những chiếc ti giả này cho con.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.