Buổi sáng “thần thánh”

GD&TĐ - Rất nhiều người trong chúng ta, mỗi sáng thức dậy với phong thái thong dong, tâm hồn thư thả.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Nhưng cũng không ít bạn, cứ mở mắt ra là trĩu nặng lo âu, cảm giác u ám bởi trăm thứ muộn phiền. Đừng hành xác bạn nữa. Hay tích cực ngay từ những buổi tinh mơ.

Tất nhiên, trong khi có những người sống sung túc, đủ ăn đủ mặc, thì còn nhiều hoàn cảnh khốn khó, bi thương. Cứ sau một đêm dài rơi vào giấc ngủ chập chờn, trăn trở nửa tỉnh nửa mơ, cứ sáng ra là lại lo. Nỗi lo đa đoan, nặng gánh.

Chung quy cũng là vì bốn chữ “Cơm - áo - gạo - tiền”: Hôm nay, mình sẽ làm gì để có tiền gửi về quê cho con? Bữa nay đến kỳ trả tiền lãi nhưng giờ không có một đồng trong túi? Tiền phòng tới tháng rồi nhưng chưa đủ trả? Sữa hết rồi lấy tiền đâu mua cho con?... Đó là những lo toan thường nhật nhất.

Và thường khi rơi vào hoàn cảnh như thế, người ta thức dậy trong tâm thế uể oải, mệt mỏi, thiếu sức sống, như cái xác không hồn. Đoán chắc rằng, cả ngày hôm đó, họ sẽ không làm gì nổi khi suy nghĩ tiêu cực ăn sâu vào tâm trí. Bế tắc chất chồng thêm bế tắc....

Cũng có những tuýp người, dù cuộc sống bình an, chẳng vướng bận muộn phiền. Nhưng cứ mỗi sớm mai thức dậy, thay vì nhâm nhi tách trà, cà phê, dùng một bữa sáng nhẹ nhàng, tập thể dục, ngắm hoa... thì lại lo, nỗi lo mơ hồ, không nguyên cớ.

Rồi hẳn nhiên đã quen với nếp ấy, dần dà họ quên mất mình bị nô lệ vì cái lo. Sự tự do thảnh thơi, thoải mái, ung dung không còn nữa. Những nếp nhăn chất chồng trên đuôi mắt, trên trán và cả trong trí não ngày một nhiều thêm... Muộn phiền xuất phát từ đây.

Tất nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh, không thể áp đặt mình vào cuộc sống người khác. Nhưng xin hãy bình tâm, nghĩ tích cực một tí cho mình, lạc quan lên, cũng là cách giải tỏa những khó khăn sắp phải đương đầu. Buổi sáng, khởi đầu ngày mới, rất quan trọng đối với mỗi cá nhân.

Hãy vứt bỏ phiền muộn, đón lấy những thảnh thơi như là cách nạp năng lượng, tiếp nhận những điều tốt đẹp, cho một ngày lao động hăng say nhiệt huyết. Năng suất lao động hiệu qua hay không, cuộc sống có thú vị hay không, tâm hồn có bay bổng hay không, lối đi có bằng phẳng hay không... đều bắt nguồn từ buổi sáng “thần thánh”.

Bởi năng lượng tích cực được truyền, ta có thể thông suốt mọi chuyện, trí não cũng được vận động khách quan và tìm ra những nút mở sáng suốt để đương đầu với cơn bão giông. Hãy lạc quan lên ngay cả những lúc hoàn cảnh ta bi quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Bên kia sông

GD&TĐ - Mới lớp 5, thấp tè như cây nấm nó đã một hai đòi đi chăn bò. Chị Sáu mama tổng quản đàn bò nhà 5 con nghe mừng vấp té.

Học sinh tìm hiểu các ngành nghề học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mở ngành đón 'cơn khát' nhân lực

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Đà Nẵng đồng loạt công bố chỉ tiêu, mở ngành mới, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người học.

Giáo viên đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục để nhận quyết định công tác.

Niềm vui vỡ òa ngày trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.

Toàn cảnh không gian vinh danh Bộ tượng Tam Quan Đại Đế tại Bảo tàng TPHCM. Ảnh: Khánh Vy.

Di sản nghìn năm trong lòng phố thị

GD&TĐ - Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.