Buổi học đầu tiên nhiều cảm xúc khó quên với học sinh đầu cấp

GD&TĐ - Sau nhiều tháng gián đoạn, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của Hà Nội đã chính thức trở lại trường. Buổi học trực tiếp đầu tiên với học sinh đầu cấp tiểu học và THCS đã kết thúc tốt đẹp với nhiều dư âm tốt đẹp.

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều (quận Long Biên) nhận quà tặng từ Ban Giám hiệu.
Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều (quận Long Biên) nhận quà tặng từ Ban Giám hiệu.

Hôm nay có thể coi như ngày hội, ngày khai giảng đối với các em học sinh lớp 1 và lớp 6. Bởi sau hơn 7 tháng nhập học, lần đầu tiên các em được đến trường, cũng là lần đầu tiên các em được gặp mặt bạn bè cùng lớp và các thầy cô đang trực tiếp dạy dỗ mình hàng ngày qua màn hình máy tính..

Buổi học đầu tiên của học sinh lớp 1 - Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên)
Buổi học đầu tiên của học sinh lớp 1 - Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên)

Chờ đón con sau buổi học đầu tiên, chị Tạ Thị Tho có con gái học lớp 1, Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều (quận Long Biên) xúc động nói: “Con tôi đang học lớp 1 nhưng phải học trực tuyến để phòng dịch Covid-19. Phụ huynh chúng tôi mong chờ ngày các con được đến trường học trực tiếp từ lâu lắm rồi. Hôm nay tôi rất vui khi được đưa con đến trường. Cả nhà háo hức, vui mừng, suốt đêm thao thức, mong cho trời mau sáng để được đưa con đến trường. Từ hôm nay, chúng tôi hoàn toàn yên tâm đi làm mà không phải lo lắng khi các con được đi học, được các thầy cô giáo dạy dỗ và chăm sóc từ những nét chữ đến những bữa ăn, giấc ngủ…Nhìn con vui tươi sau buổi học đầu tiên, thật ấm lòng”.

Học sinh lớp 1 - Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều hân hoan ngày đầu tới trường.
Học sinh lớp 1 - Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều hân hoan ngày đầu tới trường.

Cô Hứa Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều chia sẻ: Cũng như nhiều trường học khác trên địa bàn, luôn trong tâm thế sẵn sàng đón các em học sinh trở lại học trực tiếp tại trường. Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.

Sáng sớm hôm nay, các thầy cô giáo và các cô bác nhân viên đã có mặt tại trường để đón các em học sinh; phân luồng, hướng dẫn các em thực hiện 5K; đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

“Dù cô và trò chỉ được gặp nhau qua các tiết học Zoom, hôm nay là buổi đầu tiên các em học sinh lớp 1 được đến lớp, nhiều phụ huynh khá lo lắng, nhưng hầu hết các em đều rất vui vẻ, tự tin, không nhút nhát, bỡ ngỡ, lo sợ mà nhanh chóng hòa đồng với các bạn, cô giáo đã hướng dẫn cho các em làm quen với ngôi trường mới, hướng dẫn các em các kỹ năng phòng dịch, vệ sinh cá nhân. Ban giám hiệu đã  chúc mừng và tặng quà cho tất cả các em học sinh lớp 1, ân cần căn dặn các em thực hiện tốt nội quy trường lớp, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch và nhanh chóng ổn định nề nếp, tích cực, tự giác học tập để đạt kết quả tốt…” – cô Huyền cho hay.

Năng lượng tràn đầy đến cuối buổi học của học sinh lớp 1 - Trường Tiểu học Đông Thái, quận Tây Hồ.
Năng lượng tràn đầy đến cuối buổi học của học sinh lớp 1 - Trường Tiểu học Đông Thái, quận Tây Hồ.

Từ quận Tây Hồ, cô Đỗ Lan Hương – giáo viên lớp 1, Trường Tiểu học Đông Thái chia sẻ: Tôi rất vui và phấn khởi khi được đón các học sinh đến trường học tập. Cảm giác hồi hộp như ngày đầu khai giảng. Mong dịch bệnh qua mau để các con được học tập vui vẻ và an toàn.

Buổi học đầu tiên, thầy cô đón học sinh, ổn định lớp, giới thiệu trường và các phòng chức năng, tặng các em món quà nhỏ.

“Mặc dù đối với học sinh lớp 1 là ngày đầu tiên đi học song cô trò đã có khoảng thời gian dài làm quen, học tập cùng nhau trực tuyến nên cảm giác bỡ ngỡ, rụt rè giảm đáng kể. Các em nhanh chóng hoà nhập môi trường mới. Cô trò chúng tôi đã có một buổi khởi động đáng nhớ và ngập tràn niềm vui” – cô Lan Hương bộc bạch.

Ban Giám hiệu Trường THCS Đô Thị Việt Hưng đến từng lớp động viên, chào mừng học sinh lớp 6.
Ban Giám hiệu Trường THCS Đô Thị Việt Hưng đến từng lớp động viên, chào mừng học sinh lớp 6.

Đón học sinh lớp 6 với ưu tiên đặc biệt, cô Nguyễn Thị Kim Thuý – Hiệu trưởng Trường THCS Đô Thị Việt Hưng (quận Long Biên) chia sẻ: Thầy cô và nhà trường mong muốn tạo không khí thân thiện và ấm áp nhất đối với các em học sinh khối 6. Đây là ngày đầu tiên các em tới ngôi trường mới với bạn bè và thầy cô mới. Dù đã được làm quen qua trực tuyến song buổi học trực tiếp đầu tiên là kỷ niệm đáng nhớ với các em, sự bồi hồi xúc động, xen hồi hộp lo âu là điều khó tránh. Bởi vậy, Ban Giám hiệu đã tới từng lớp để tặng quà, động viên các em và chúc các em có những ngày học tập vui vẻ, hiệu quả.

Em Nguyễn Hoài An – học sinh lớp 6 của trường phấn khởi chia sẻ: Biết tin được đi học em vừa mừng vừa lo vì mới chỉ quen thầy cô và các bạn qua máy tính. Tuy nhiên, cách nhà trường tổ chức chào đón học sinh lớp 6, sự gần gũi và tâm lý của cô giáo chủ nhiệm khiến chúng em an tâm và thấy không còn xa lạ nữa. Em mong dịch bệnh sớm qua để không bao giờ phải gián đoạn việc học tập tại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.