Bữa ăn bán trú bị nghi ngờ gây ngộ độc cho 148 học sinh ở TPHCM

GD&TĐ - Sở An toàn thực phẩm TPHCM nghi ngờ bữa ăn bán trú có món gà kho, bánh flan... khiến 148 học sinh bị ngộ độc.

Mẫu thực phẩm bữa ăn bán trú ngày 7/4 được niêm phong phục vụ xét nghiệm, điều tra. Ảnh: A.X.
Mẫu thực phẩm bữa ăn bán trú ngày 7/4 được niêm phong phục vụ xét nghiệm, điều tra. Ảnh: A.X.

Ngày 10/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan điều tra cơ sở cung cấp suất ăn, quá trình chế biến và nguồn gốc nguyên liệu trong vụ học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo nhận định ban đầu, Sở An toàn thực phẩm TPHCM nghi ngờ bữa ăn bán trú trưa 7/4 gây ngộ độc cho học sinh với món cơm, gà kho, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận và bữa ăn xế lúc 14h là bánh flan.

Đơn vị cung cấp suất ăn là Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất vận chuyển Hữu Phước. Thức ăn được chế biến tại chi nhánh Công ty Hữu Phước (địa chỉ 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây), sau đó vận chuyển đến trường để chia suất ăn.

Số học sinh tham gia bữa ăn trưa 7/4 có 740 em trong tổng số 906 học sinh của trường. Đến nay, Sở Y tế TPHCM ghi nhận 148 em được các cơ sở y tế tiếp nhận, điều trị, trong đó có 46 em còn nằm viện.

Ngày 8/4, UBND phường Bình Quới đã tiến hành gửi mẫu thực phẩm lưu tại nhà trường đến Viện Y tế công cộng TPHCM để kiểm nghiệm, hiện chưa có kết quả kiểm nghiệm. Cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trước giờ khai màn VnExpress Marathon, runner và du khách nói gì về Vinhomes Green Paradise?

Trước giờ khai màn VnExpress Marathon, runner và du khách nói gì về Vinhomes Green Paradise?

GD&TĐ - Chỉ còn vài giờ nữa, VnExpress Marathon Green Paradise 2026 - giải chạy “xanh nhất hệ thống” - sẽ chính thức bắt đầu. Dòng người vẫn không ngớt đổ về khu vực nhận racekit, khoe dáng tại các điểm check-in, khám phá những cung đường thênh thang mà chỉ vài tháng trước còn là mặt biển, tìm hiểu dự án tại văn phòng bán hàng… Tất cả tạo nên một bức tranh vừa náo nhiệt, vừa giàu cảm xúc về một siêu điểm đến đang “thức giấc” ở phía Nam TP.HCM.