Bruno Fernandes tái hiện hat-trick sau 5 năm tại Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Tiền vệ Bruno Fernandes lập hat-trick và kiến tạo giúp Man Utd ngược dòng thắng Ipswich 5-2 để có 3 điểm đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Sau cú sốc thua Hull City 0-2 ở vòng khai mạc, Man Utd lại bị một đội mới thăng hạng dội gáo nước lạnh ngay tại Old Trafford.

Hậu vệ Leif Davis đưa Ipswich vượt lên phút 29 sau pha đột phá và kiến tạo của tiền đạo cánh Abdul Fatawu, khiến thầy trò HLV Michael Carrick đứng trước nguy cơ khởi đầu mùa giải bằng 2 thất bại liên tiếp.

Đúng lúc ấy, tiền vệ Bruno Fernandes đã kéo Man Utd khỏi thế khó bằng màn trình diễn mang dấu ấn cá nhân đậm nét.

Phút 40, tiền vệ Marcelino Nunez trượt chân để tiền đạo Matheus Cunha đoạt bóng và kiến tạo cho đội trưởng Man Utd sút chân trái gỡ 1-1. Đó cũng là điểm khởi đầu cho màn lội ngược dòng của chủ nhà.

man-utd-1.jpg
Tiền vệ Bruno Fernandes ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Man Utd trước Ipswich Town tại Old Trafford tối 30/8 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt tiếp theo đến ở phút 56 với tình huống gây tranh cãi nhất trận. Bóng chạm tay trung vệ Harry Maguire trong pha tranh chấp trước khi anh tung cú sút, rồi đổi hướng từ trung vệ Jacob Greaves đi vào lưới, giúp Man Utd dẫn 2-1.

VAR vẫn công nhận bàn thắng vì Maguire không phải người trực tiếp ghi bàn, còn tình huống chạm tay được xác định là vô tình. Theo luật hiện hành, bàn chỉ bị hủy nếu chính cầu thủ chạm tay vô tình lập tức ghi bàn.

Ipswich chưa kịp ổn định sau bàn thua gây tranh cãi thì Greaves tiếp tục phạm lỗi với Cunha trong vòng cấm. Fernandes sút thành công quả phạt đền phút 61, trước khi hoàn tất hat-trick ở phút 68 để giúp Man Utd tạo cách biệt an toàn.

Đó là hat-trick thứ 2 của nhạc trưởng người Bồ Đào Nha tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, cú hat-trick trước của Fernandes cũng đến trong trận sân nhà đầu tiên của Man Utd cách đây 5 năm, trước Leeds. Màn trình diễn tại Old Trafford càng có ý nghĩa khi anh vừa nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của PFA ít ngày trước.

Tiền vệ sinh năm 1994 còn để lại dấu ấn trong bàn thắng thứ 5 của Man Utd. Phút 82, đội trưởng đội chủ nhà chọc khe để tiền đạo Bryan Mbeumo băng xuống lốp bóng qua thủ môn, khép lại ngày thi đấu mà tiền vệ 31 tuổi trực tiếp góp dấu giày vào 4 bàn thắng.

Ipswich gỡ thêm 1 bàn nhờ tiền đạo Chuba Akpom ở phút 90+1, nhưng không thể thay đổi cục diện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh gặp mặt cha mẹ học sinh. Ảnh: NTCC

Chặn lạm thu núp bóng 'tự nguyện'

GD&TĐ - Dự thảo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định rõ hơn giới hạn vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ, nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt mức đóng.