Bốn nữ sinh nhặt được tiền trả lại người đánh rơi

Bốn nữ sinh của hai trường THPT ở Quảng Trị nhặt được 6,5 triệu đồng, tìm cách trả lại người đánh rơi.

Bốn nữ sinh nhặt được tiền trả lại người đánh rơi
Đại uý Sơn trả lại tiền cho người đánh rơi. Ảnh: NVCC

Đại uý Sơn trả lại tiền cho người đánh rơi. Ảnh: NVCC

Chiều 30/11, đại úy Hoàng Thanh Sơn (công an phụ trách xã Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị) đã bàn giao số tiền ba triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thu Hiền (trú xã Triệu Đông, Triệu Phong) đánh rơi trước đó.

Vào ngày 19/11, khi đi thăm thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, hai học sinh Lê Thị Kiều Na và Nguyễn Thị Cẩm Tuyết, trường THPT thị xã Quảng Trị, nhặt được 3 triệu đồng.

Hai nữ sinh đã trình báo, nộp số tiền trên cho đại úy Sơn để tìm trả lại người đánh mất. Sau 10 ngày thông báo, nhà chức trách Triệu Tài xác nhận chị Hiền chính là người đã đánh rơi nên trả lại số tiền.

Hai nữ sinh trường THPT Vĩnh Định trả lại tiền cho người đánh rơi.Ảnh:NVCC

Hai nữ sinh trường THPT Vĩnh Định trả lại tiền cho người đánh rơi. Ảnh: NVCC

Vào ngày 29/10, chị Hoàng Thị Thanh (trú xã Triệu Trung) cũng nhận lại tài sản là 3,5 triệu đồng đánh rơi. Ngày 28/10, hai học sinh Võ Thị Phi Yến và Võ Thị Mỹ Hương, trường THPT Vĩnh Định (huyện Triệu Phong) nhặt được 3,5 triệu đồng. Hai nữ sinh này đã bàn giao số tiền cho thầy Bí thư Đoàn trường THPT Vĩnh Định để tìm trả lại người mất.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.