Bộ trưởng và tin nhắn

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kêu gọi: “Nếu nông dân khó, hãy nhắn tin cho tôi!”...

Hôm 14/10, tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 4 năm 2024 do Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NN&PTNT phối hợp tổ chức tại Hà Nội với chủ đề: “Lắng nghe nông dân nói”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kêu gọi: “Nếu nông dân khó, hãy nhắn tin cho tôi!”.

Nông dân thì luôn luôn khó, nhưng nếu ai cũng nhắn tin như Bộ trưởng Lê Minh Hoan khuyến khích thì không ai có thể trả lời hết được những tin nhắn của họ cả. Dĩ nhiên là, mọi người cần phải hiểu rằng, “khó” ở đây nó phải là cái khó chung; do ảnh hưởng bởi chính sách còn bất cập; do chỉ đạo, điều hành từ các nhà quản lý còn những chỗ chưa hợp lý; do thiên tai địch họa gây ra, cần có sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước….

Từ những “tin nhắn” ấy, những nhà làm chính sách sẽ có điều chỉnh hợp lý, sát sườn hơn, làm sao đó để người nông dân có thể sống được, làm giàu được bằng “nghề” của mình mà không bị chi phối hay ràng buộc bởi một tiêu cực nào.

Chẳng hạn như sau bão số 3, nhiều nông dân trắng tay khi những đìa tôm, ao cá, lồng bè của họ bị vùi dập tan tành nhưng không thể vay tiếp ngân hàng. Bởi trước đó họ đã vay rồi, giờ rất cần sự “hà hơi” của ngân hàng bằng cách khoanh nợ hay giãn nợ hoặc vay với lãi suất ưu đãi.

Vấn đề này, các ngân hàng không thể “xé rào” mà phải được sự thống nhất chủ trương từ Bộ NN&PTNT. Tại cuộc đối thoại nói trên, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng thông báo là tuần tới, đích thân ông sẽ làm việc với các ngân hàng để bàn bạc làm sao đồng vốn sớm đến tay những nông dân bị thiệt hại.

Đó là nói về những “tin nhắn” liên quan đến trách nhiệm của Bộ NN&PTNT, còn những “tin nhắn” liên quan đến các địa phương, cần phải xử lý sớm thì “…nhiều tin nhắn của bà con tôi nhận được, đảm bảo 5 phút sau lãnh đạo tỉnh sẽ nhận được vì tôi đã chuyển ngay!” - ông Lê Minh Hoan nói.

Tuy nhiên, “chuyển ngay” khác với “xử lý ngay” nên có nhiều trường hợp, nông dân trông đợi ở chính quyền cơ sở một lời giải thích nhưng mãi mãi chỉ là trông đợi. Khoảng 10 năm trước, tỉnh nào cũng có đường dây nóng, ghi rõ số điện thoại của chủ tịch tỉnh. Đường dây chưa kịp nóng đã buộc phải nguội lạnh. Phần thì dân hỏi những thứ lắt nhắt, vụn vặt, phần thì lãnh đạo tỉnh còn bận nhiều thứ nên… gỡ luôn “đường dây”!

Trở lại với câu chuyện về tin nhắn của nông dân gửi Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Từng nổi tiếng khi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp với những cuộc “giao ban hàng tuần” tại khuôn viên của UBND tỉnh qua những cốc cà phê nóng giữa người đứng đầu tỉnh với các doanh nhân, ông Lê Minh Hoan thực sự cầu thị khi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp phản ảnh những khúc mắc và đề xuất những kiến nghị thiết thực.

Và ông đã “giải quyết nóng” nhiều trường hợp qua những buổi cà phê này. Đồng Tháp đã vươn lên từ một tỉnh thuần nông một phần là nhờ vào sự sâu sát, giải quyết nhanh những vấn đề còn chưa hợp lý từ những người lãnh đạo tỉnh này.

Hy vọng Bộ trưởng Lê Minh Hoan sẽ “giữ lời” như ông đã làm ở Đồng Tháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.