Phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cáo buộc một số đồng minh châu Âu từ chối cung cấp cho lực lượng Mỹ quyền tiếp cận các căn cứ và không phận của họ trong cuộc chiến chống Iran.
“Thật đáng xấu hổ. Những đồng minh này… đã đặt con trai và con gái của chúng ta vào tình thế nguy hiểm… Không có lời bào chữa nào cho điều đó”, ông Hegseth nói.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cắt giảm lực lượng và tài sản dành cho các hoạt động của NATO tại châu Âu, buộc những nhà hoạch định của khối phải xem xét lại giả định về sự hỗ trợ của Mỹ trong một cuộc khủng hoảng.
Theo báo cáo, việc cắt giảm bao gồm 1/3 số máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tầm xa của Mỹ đã cam kết, cùng với máy bay tiếp nhiên liệu trên không, máy bay giám sát hàng hải và các tài sản hải quân quan trọng từng được tính đến trong các kế hoạch dự phòng của NATO.
“Hôm nay tôi công bố một cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng của Bộ Chiến tranh nhằm xem xét lại sự hiện diện quân sự của lực lượng Mỹ ở châu Âu”, ông Hegseth nói.
“Các quốc gia không chi tiêu "một cách khẩn trương" có thể bị giảm khoản đóng góp từ Mỹ”, vị Bộ trưởng lưu ý.
"Các hoạt động triển khai, nguồn tài trợ và thỏa thuận đóng quân trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc các thành viên NATO có đáp ứng yêu cầu của Mỹ hay không", vị quan chức quân sự cấp cao Mỹ cảnh báo.
Trong nhiều năm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các thành viên NATO ở châu Âu không chi đủ cho quốc phòng của chính họ, ngay cả khi họ đã đổ hàng tỷ USD vào việc trang bị vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Theo ông Hegseth, Tổng thống Trump đang tìm cách biến khối này thành “NATO 3.0” - một khối quân sự hóa công khai hơn, trong đó châu Âu dẫn đầu về quốc phòng thông thường của riêng mình trong khi Mỹ tập trung vào các ưu tiên toàn cầu.