Bình Dương: Bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi chiếm hơn 56,4% tổng số ca nhiễm

GD&TĐ - Sở Y tế tỉnh Bình Dương cập nhật cho biết, tính đến tối 2/9, toàn tỉnh có thêm 3.405 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện, tăng 702 người so với ngày 1/9.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tích lũy số bệnh nhân khỏi bệnh trong đợt dịch lần thứ 4 là 69.309 người, chiếm hơn 56,4% tổng số ca nhiễm trong toàn đợt dịch.  

Trong ngày 2/9, tầng 1A (cơ sở y tế thu dung điều trị ban đầu được nâng cấp từ các khu cách ly) có số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất với 2.292 người, sau đó là 3 tầng điều trị với tổng số 1.113 người. Trong ngày, các cơ sở điều trị ở tầng 1 có số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất với 732 người, tầng 2 là 325 người và tầng 3 là 56 người.

Qua bảng thống kê số liệu ở 3 tầng điều trị thì Trung tâm Y tế huyện có số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất với 282 người, đứng thứ 2 là bệnh viện dã chiến số 2 Thới Hòa 275 người.

Đặc biệt trong ngày, tầng 3 - tầng điều trị bệnh nhân nặng cũng ghi nhận 56 bệnh nhân xuất viện. Tích lũy số bệnh nhân khỏi bệnh trong đợt dịch lần thứ 4 là 69.309 người, chiếm hơn 56,4% tổng số ca nhiễm trong toàn đợt dịch.  

Thông tin từ Sở Y tế cũng cho biết trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận thêm 4.504 ca mắc Covid-19 mới (tăng 1.064 ca so với ngày 1/9), nâng tổng số ca mắc tích lũy toàn tỉnh lên 122.732 ca. Hiện toàn tỉnh còn hơn 56.741 bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị. 

Sau 1 ngày triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, toàn tỉnh đã tiêm được 33.146 liều với 32.787 người tiêm mũi 1; 359 người tiêm mũi 2. Lũy kế toàn tỉnh có 1.024.987.987 liều vắc xin được tiêm cho người dân (980.108 người tiêm mũi 1; 44.879 người tiêm mũi 2). 

Vận hành thêm bệnh viện dã chiến quy mô 2.000 giường

Ngày 2/9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bàu Bàng đã công bố đưa vào vận hành thêm bệnh viện dã chiến quy mô 2.000 giường đáp ứng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 ngay tại địa phương.

Khu điều trị dã chiến đặt tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng có diện tích trên 14.000 m2. Chỉ sau thời gian ngắn, đơn vị đã triển khai thành bệnh viện với quy mô 2.000 giường đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị cho người dân mắc Covid-19 tại huyện Bàu Bàng.

Dự kiến bệnh viện này còn sẵn sàng "chia lửa" cho các "vùng đỏ" khác trong địa bàn tỉnh.

Đây là khu cách ly điều trị tốt, rộng rãi và thoáng mát; được thiết kế "vùng xanh", "vùng vàng" và "vùng đỏ" rất khoa học nhằm phân loại thu dung F0 ngay tại địa phương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, công tác thu dung điều trị của tỉnh hiện đã được sắp xếp lại ở cả 3 tầng điều trị nhằm hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong. Đặc thù của Bình Dương tập trung đông người lao động ở nhà trọ nên việc xây dựng nhiều bệnh viện dã chiến cho người lao động không có điều kiện cách ly tại khu trọ, qua đó kịp thời thu dung, điều trị sớm bệnh nhân ngay khi xét nghiệm sàng lọc.

Thành lập thêm 1 khu điều trị bệnh nhân Covid-19, 2 bệnh viện dã chiến

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng vừa ban hành Quyết định thành lập Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 Phong Thạnh - Bàu Bàng, Bệnh viện dã chiến số 6 - Bình Dương và Bệnh viện dã chiến số 5 - Bình Dương.

Cụ thể, Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 Phong Thạnh - Bàu Bàng với quy mô 1.500 giường tại Khu nhà xưởng A1, A2 Công ty TNHH Phong Thạnh, xã Đại Hưng, huyện Bàu Bàng thực hiện thu dung, điều trị ca nghi ngờ có kết quả dương tính qua test nhanh hoặc PCR-RT mẫu gộp trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện dã chiến số 6 - Bình Dương có quy mô 4.000 giường tại Cụm nhà xưởng cho thuê Công ty Hoàng Hùng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng thực hiện thu dung, điều trị, cấp cứu bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ không triệu chứng trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện dã chiến số 5 - Bình Dương với quy mô 1.580 giường tại Lô CN4, đường số 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, thực hiện thu dung, điều trị, cấp cứu bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ không triệu chứng trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.