Bình Định: Lĩnh án chung thân vì hành vi lừa đảo, cho vay đáo hạn ngân hàng

GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Châu Thị Mỹ Hiệp (SN 1982, trú xã Hoài Tân, Thị xã Hoài Nhơn).

Bị cáo Châu Thị Mỹ Hiệp tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Châu Thị Mỹ Hiệp tại phiên tòa xét xử.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2018, Châu Thị Mỹ Hiệp đã đưa ra thông tin gian dối việc bản thân làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng và hoạt động đầu tư mua bán đất đai để huy động tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn và tỉnh Quảng Ngãi.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định Châu Thị Mỹ Hiệp đã đưa ra thông tin gian dối trên nhưng thực chất là cho người khác vay lại để hưởng chênh lệch lãi suất. Đến khoảng cuối tháng 10/2018, Châu Thị Mỹ Hiệp không thu hồi được số tiền 5,4 tỷ đồng đã cho người khác vay nên mất khả năng trả nợ.

Không dừng lại, Hiệp tìm cách che đậy sự thật, đồng thời tiếp tục vay của người sau trả lãi cho người trước nên số vay nợ ngày càng lớn. Châu Thị Mỹ Hiệp đã dùng thủ đoạn gian dối như lập các chứng từ ủy nhiệm chi khống; mượn tài khoản của người khác để nhận tiền do các bị hại chuyển đến nhằm cho họ tin tưởng vào việc làm ăn của Hiệp là có thật.

Bị cáo Châu Thị Mỹ Hiệp tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Châu Thị Mỹ Hiệp tại phiên tòa xét xử.

Sau khi vay được tiền, Hiệp dùng trả nợ cho những người Hiệp đã vay trước đó và trả lãi ngân hàng đối với các khoản vay có liên quan đến Hiệp. Số còn lại Hiệp chuyển qua tài khoản cho những người thân trong gia đình của Hiệp rút ra rồi đưa lại cho Hiệp để bị cáo chiếm đoạt.

Bằng cách thức và thủ đoạn gian dối nêu trên, Châu Thị Mỹ Hiệp đã huy động tiền và chiếm đoạt của 5 cá nhân với tổng số tiền hơn 72,5 tỷ đồng.

Căn cứ vào nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Châu Thị Mỹ Hiệp mức án Chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.VS.Võ sư Chưởng môn Ngô Xuân Bính cùng các học trò dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Lễ kỷ niệm.

Ngọn lửa không bao giờ tắt trên đất Mường Lò

GD&TĐ - Bốn mươi năm không phải là một cột mốc đáng nhớ chỉ vì thời gian đủ dài. Điều đáng quý hơn là sau chừng ấy năm, ngọn lửa của một di sản võ học thuần Việt được thắp lên từ khoảng sân nhỏ ở Mường Lò vẫn chưa bao giờ tắt.