Biến xe buýt thành trạm tìm kiếm người yêu

GD&TĐ - Anh Yun Xi (lái xe bus Trung Quốc) đã kết đôi thành công 23 cặp vợ chồng, nhờ biến chiếc xe bus thành trạm đăng ký hẹn hò.

Biến xe buýt thành trạm tìm kiếm người yêu

Trên tường chiếc xe của anh Yun, ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, là ảnh, tên và hồ sơ cá nhân của những người đang muốn tìm bạn đời. Danh sách những người này sẽ được thay đổi liên tục. Ví dụ, ngày lễ tình nhân của Trung Quốc (17/8) vừa qua, anh dán thông tin của 20 người đang hy vọng sẽ kết hôn trong năm nay. 

Anh Yun Xi treo thông tin của những người muốn tìm bạn đời lên xe bus của mình 10 năm qua. Ảnh: nextshark.

Anh Yun Xi treo thông tin của những người muốn tìm bạn đời lên xe bus của mình 10 năm qua.

Theo Sixth Tone, anh Yun làm việc này là nối gương của cha mình - một ông mối ở quê nhà. Vì trên xe của anh luôn có nhiều người đi làm bằng vé tháng, anh nghĩ đây là cơ hội tốt để các bạn trẻ làm quen với nhau.

Trên tường xe bus là vô số thông tin về những người độc thân. Ảnh:nextshark.

Trên tường xe bus là vô số thông tin về những người độc thân.

Kể từ khi trở thành "xe bus tình yêu" từ năm 2008, anh Yun đã giúp cho 23 cặp nên vợ nên chồng. "Khi nhìn thấy hai người độc thân thành một đôi, trái tim tôi tan chảy", anh nói.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.