Bi kịch gia đình 3 thế hệ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Ethiopia

3 thế hệ trong gia đình Dixit-Vaidya cùng có mặt trên chuyến bay xấu số của Ethiopian Airlines vào ngày 10/3.

Manant Vaidya thất thần khi nói về em gái xấu số. (Ảnh: AP).
Manant Vaidya thất thần khi nói về em gái xấu số. (Ảnh: AP).

6 thành viên của gia đình Dixit-Vaidya hôm 10/3 bắt chuyến bay từ Addis Ababa, Ethiopia đến Nairobi, Kenya để về thăm nơi Kosha Vaidya, 37 tuổi được sinh ra. Vaidya đã không trở về quê nhà trong nhiều năm.

Đồng hành cùng cô trong hành trình này có chồng Vaidya, Prerit Dixit, 45 tuổi; 2 con gái Ashka, Anushka và bố mẹ của Vaidya.

Anh trai của Vaidya, Manant Vaidya nói rằng em gái rất mong mỏi chuyến đi này sau hàng chục năm biệt xứ. Tuy nhiên bà mẹ 2 con đã không thể hoàn thành ước nguyện bấy lâu của mình.

Bi kịch gia đình 3 thế hệ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Ethiopia - Ảnh 1.

Manant Vaidya thất thần khi nói về em gái xấu số. (Ảnh: AP)

Cô và chồng, con gái cùng bố mẹ là 6 trong tổng số 157 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Ethiopia hôm 10/3.

Vaidya hiện làm việc cho tổ chức Hiệp hội Thính giác Canada (CHS) trong vai trò cố vấn nhân sự. Trong một tuyên bố mới đây, CHS bày tỏ sự buồn thương trước sự ra đi của Vaidya, một nhân viên năng nổ, người có một tương lai tốt phía trước.

Gia đình của Vaidya sống tại Brampton, cách không xa Toronto, Canada.

Patrick Brown, thị trưởng của Brampton cho biết mọi người đều bàng hoàng trước vụ việc bi thảm này, đồng thời cho biết Tòa thị chính sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ gia đình của Vaidya.

Nguyên nhân thảm kịch với chiếc máy bay xấu số của Ethiopian Airlines cho tới nay vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, giới chức đã thu hồi được 2 hộp đen của máy bay và sẽ sớm công bố trong kết quả thời gian tới.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HTX chè Hải Yến được thành lập từ năm 2018 với 7 thành viên ban đầu.

Lối ra chè sạch mở cửa thoát nghèo

GD&TĐ - Người dân ở Phú Thịnh sống bám vào cây chè đặc sản từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, chỉ khi bắt tay vào làm chè sạch thì họ mới tìm thấy lối thoát nghèo.

Đại úy Hồ Văn Hữu vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Khi tri thức thức tỉnh cuộc sống

GD&TĐ - Những lớp học xóa mù ở vùng biên do bộ đội biên phòng đứng lớp là minh chứng cho sức mạnh chuyển đổi xã hội từ giáo dục.