Bi hài thôn "ế vợ": Mỗi ngày các cô gái xem mắt hơn 30 người đàn ông

Vấn đề mất cân bằng giới tính, tình trạng "thừa nam giới, thiếu nữ giới" đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới, nhất là ở Trung Quốc.

Theo trang Xinhuanet, ở thị trấn Tiêu Thô, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc luôn có nơi để các bà mối thực hiện nhiệm vụ se duyên của mình.

Như chàng trai Lã Phi Phi, 24 tuổi là khách hàng quen thuộc của các bà mối. Năm 2019, thanh niên này đã 1 lần gặp gỡ với hơn chục cô gái nhưng vẫn chưa kiếm được người phù hợp để làm vợ. Họ chê anh nghèo, công việc ổn định, gia đình không có tài sản.

Chỉ có 1 cô đồng ý hẹn hò với anh, nhưng đến khi bàn chuyện ăn hỏi thì đưa ra yêu cầu sính lễ 180 nghìn tệ (tương đương 640 triệu đồng), trong khi bản thân anh chỉ chuẩn bị được khoảng 120-130 nghìn tệ (tương đương 425-460 triệu đồng). Do đó, Phi Phi quyết định bỏ cuộc.

Nếu lúc trước tiêu chuẩn lấy vợ của anh là phải trẻ đẹp, nhưng giờ đây chỉ cần là nữ và biết quan tâm đến gia đình một chút là được.

Từ yêu cầu cao đến lúc những người đàn ông phải hạ tiêu chí và thậm chí chỉ cần nửa kia là nữ
Từ yêu cầu cao đến lúc những người đàn ông phải hạ tiêu chí và thậm chí chỉ cần nửa kia là nữ.

Hay như anh Vương Vĩ, 30 tuổi cho biết, lớp đại học của anh có 46 người, gồm 18 nam và 26 nữ. Hiện tại, 26 nữ đều đã lấy chồng nhưng 18 nam lại chỉ có 1 người lấy được vợ. Nguyên nhân là chên lệch giới tính quá mức, các cô gái lớn lên đi học, đi làm xa, không trở lại quê nên nữ giới trong độ tuổi lấy chồng, sinh con khá hiếm.

Còn đối với Dương Duệ Khanh, 42 tuổi, "có thâm niên" 18 năm xem mắt, nhưng giờ vẫn là một người đàn ông độc thân. Anh từng chứng kiến sính lễ tăng từ 3 nghìn tệ (tương đương 10 triệu đồng), tăng lên đến 200 nghìn tệ (tương đương 710 triệu đồng).

Vì gia đình anh Dương có 3 anh em trai, nên anh phải chờ 2 anh lấy vợ trước. Tuy nhiên, đến lượt mình thì trong nhà không còn tiền để cưới vợ nữa.

Đàn ông phải xếp hàng để chờ đến lượt xem mắt
Đàn ông phải xếp hàng để chờ đến lượt xem mắt.

"Tôi đối với nhà gái không có yêu cầu gì, từng ly hôn có con riêng cũng được, chỉ cần vẫn có thể cùng tôi sinh thêm 1 đứa là được", Duệ Khanh chia sẻ.

Theo lời một bà mối nhiều năm trong nghề cho biết: "Nếu sính lễ nhà gái chào giá thấp hơn "thị trường", không chỉ bị người ngoài đàm tiếu mà chính nhà trai cũng sẽ coi thường cô dâu mới". Những người đàn ông ngồi xếp hàng, chờ gọi tên vào để được các cô gái xem mắt thì cho rằng "Con gái bây giờ giống như "nữ hoàng", quý giá vô cùng, mỗi ngày chỉ có việc xem mắt hơn 30 người đàn ông!".

Thông tin nam nữ độc thân là món hàng hời được trao đổi công khai ở
Thông tin nam nữ độc thân là món hàng hời được trao đổi công khai ở "chợ người" mỗi dịp Tết đến.

Không chỉ thế, dù cho xem mắt không thành công, nhà trai vẫn phải trả tiền môi giới, ngoài ra còn phải tốn tiền mua quà tặng, thuê xe đến nhà cô gái khoản từ 20-200 tệ (tương đương 70-700 nghìn đồng).

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Khong Hin (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Ảnh: NTCC

Ngăn chặn từ gốc bạo hành trẻ mầm non

GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.