Thực hư việc đổi tên con gái để sinh con trai vẫn chưa được kiểm chứng nhưng vấn đề này đã tạo nên một trào lưu có thực cười ra nước mắt...
Tên thừa âm, thiếu dương nên sinh toàn gái?
Mặc dù đã có hai cô con gái sinh đôi kháu khỉnh, xinh đẹp, thông minh nhưng do áp lực nhà chồng, vợ chồng chị H.T. ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội vẫn phải cố sinh thêm một quý tử để nối dõi tông đường.
Vì đã ở tuổi 35 nên khả năng thụ thai của chị H.T. không phải dễ dàng. Anh chị đã đi khám ở khắp mọi nơi, canh trứng, uống thuốc bắc... để mong có một mụn con trai. Hễ nghe ở đâu có thầy nổi tiếng là vợ chồng chị lại lặn lội đến nhờ cậy.
Mới đây, nghe một số đồng nghiệp trong cơ quan kháo về việc đi cải danh, đổi tên, đổi mệnh cho con gái thì có thể sinh được con trai, vợ chồng chị lại lọ mọ đi gặp một “thầy” ở ngõ 53 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, Hà Nội. “Thầy” này có thâm niên 4 -5 năm xem bói, nghe đồn rất ứng nghiệm.
Đến nơi, vợ chồng chị H.T. đã thấy có vài gia đình khác đang ngồi đợi đến lượt “thầy” xem. Chờ mãi cũng đến lượt, khi chị H.T. vừa mới viết tên của mình, hai đứa con gái và chồng thì đã bị “thầy” “phủ đầu”: “Tên vợ chồng, con cái thừa âm, thiếu dương, không sinh được con trai là dễ hiểu thôi”.
Hỏi tại sao lại thừa âm, “thầy” chỉ phán gọn lỏn: “Toàn vần bằng, ngang phè phè, không dấu, chả thừa âm là gì? Nếu không làm lễ đặt lại tên thì lên trời cũng chẳng cầu được con trai?”. Cái giá mà “thầy” “hét” là 4 triệu đồng cho 4 người, chưa kể tiền hương hoa trà quả cúng bái.
Thấy chị H.T. có vẻ ngần ngừ, “thầy” mới hạ xuống: “Tôi nói thực, anh chị có tuổi rồi, nên việc đổi tên anh chị chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi. Chủ yếu là ở hai đứa con gái, đã sinh đôi lại còn đặt toàn vần âm, nếu anh chị có mang thai con trai cũng không giữ được, cần phải đổi”.
Nghe thế, anh chị đành phải đặt lễ lên cho “thầy”, nhờ “thầy” chọn cho mấy cái tên đẹp rồi làm lễ khấn, sau đó về nhà cứ răm rắp gọi tên các con theo tên mà “thầy” phán. Thậm chí, anh chị phải về quê để nhờ các cụ viết lại tên các con trong gia phả. Tên khai sinh của các cháu, theo “thầy” chưa cần phải đổi vì “quan trọng là đã có phần âm chứng giám rồi”.
Thực hư như thế nào, đã qua hai năm, anh chị vẫn chưa thêm một lần thụ thai, nói gì đến chuyện thai con trai hay con gái. Thỉnh thoảng, chị H.T. có gọi điện đến hỏi “thầy”, thì “thầy” chỉ thủng thẳng đáp: “Đợi cơ duyên và sắp xếp ở “trên” (ý nói chờ ý... Trời) nên... không vội được”.
Theo chia sẻ của một số bà mẹ trên diễn đàn Làm cha mẹ, PV báo biết được vài địa chỉ chuyên xem tên, đổi tên để cải vận và đã dò theo. Giữa cái nắng chang chang tháng Sáu, vượt qua chặng đường mấy chục cây số, chúng tôi đã có mặt tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức (Hà Nội).
Dừng chân tại quán nước ven đường, chúng tôi hỏi đến nhà “cậu Bảy”, người phụ nữ bán nước bên đường không ngớt lời khen: “Cậu xem chuẩn lắm. Bao nhiêu người suýt tan nát gia đình vì không hợp, tìm đến thầy, làm lễ đổi tên phần âm mà quay lại được với nhau đấy. Cô chú chỉ xem tên cho con thì dễ ợt. Đợi đấy, tôi gọi cậu về giúp”.
Sau khi gọi điện, người phụ nữ nhờ người trông quán, dẫn chúng tôi vào một con hẻm ngoắt ngoéo, tới căn nhà khá xập xệ. Đợi một lúc thì “cậu” quần ống thấp ống cao bước về, như đang dở một cuộc vui. Nghe bà hàng nước nói xong, “cậu” dẫn chúng tôi vào gian trong, nơi có hương án thờ rồi bảo viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh của con mình và nguyện vọng ra.
Lấy thêm một tờ giấy trắng, thầy mới bắt đầu kẻ kẻ, vạch vạch các cung, mạng, số ra với nhau. Ngẫm một lúc, “cậu” lại đòi họ tên, ngày tháng năm sinh của cụ ngoại, cụ nội hai bên rồi ngồi nhẩm tính tiếp: “Tên con anh chị tưởng là đẹp à?
Trước đó anh chị đã đi xem rồi mới đặt tên con hả. Nhưng chỉ đẹp cho con bé thôi. Tên nó khắc bố khắc mẹ, lại phạm húy tên các cụ nhà hai bên nữa. Phải làm lễ đặt lại tên. Hôm nay chưa làm được đâu. Anh chị đợi đến hôm Rằm, mang lễ xuống đây tôi làm cho”.
PV nài nỉ nhờ “cậu Bảy” làm luôn. “Cậu” thủng thẳng: “Đã bảo đến Rằm mà. Hôm nay coi như chỉ xem cho anh chị thôi”. Thấy PV có vẻ nhiệt tình, “cậu” chỉ “thu tạm” 200.000 đồng coi như xem tướng số, phần làm lễ khi nào xuống thì tính sau. “Lễ là lễ cho người âm chứ đâu có phải cho “cậu”.
Tùy tâm anh chị với người âm thế nào thôi”, “cậu” nói. Khi tiễn chúng tôi về, cậu còn phán: “Con gái đầu nhà anh chị sau này lấy được thằng chồng khá lắm. Có điều nó sống xa cha mẹ, nên cố gắng kiếm lấy thằng con trai”.
Khi đã rời xa căn nhà của “cậu”, chúng tôi ghé lại một chợ cóc gần đấy, ngồi nghỉ ngơi, tiện thể dò la xung quanh. Thấy chúng tôi kháo nhau “cậu” xem giỏi lắm, người bán hàng nước trong chợ cóc thở dài: “Giỏi gì, mụ hàng nước đầu hẻm là vợ nó đấy. Nó toàn “cò” khách cho chồng.
Thằng chồng mới giở trò đồng bóng cách đây mấy năm thôi, bị nhắc nhở suốt nhưng vẫn lén lút làm. Nếu mà giỏi thì nó hãy xem trước cho nhà nó đi, đứa con lớn lông bông, bỏ nhà đi cả năm rồi, có biết ở đâu mà gọi về”.
Huyền bí số phận và sự thật khoa học
Theo nhà ngoại cảm Trần Thịnh, thuộc trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, việc đặt tên con theo ngũ hành, tứ trụ là có thực, bản thân ông cũng nhiều năm xem giúp cho người khác nhưng căn cứ theo quy luật ngũ hành chứ không phải theo vần.
“Phải đợi đứa trẻ sinh ra rồi căn cứ vào ngày giờ sinh để chiếu theo âm dương ngũ hành xem có đủ hay không, thiếu thì phải bổ khuyết vào. Không ai xem, đặt tên cho đứa trẻ khi chưa sinh ra, người ta kiêng điều đó. Có thể đặt một cái tên tạm thời để làm giấy chứng sinh thì được” , ông Thịnh cho hay. Phương pháp xem tên theo ngũ hành bắt buộc phải dịch, viết tên đó ra chữ Hán để xem bộ, xem nét mới biết được tốt hay không tốt.
Cũng theo ông Thịnh, cái tên có thể thể hiện khí phách của một con người. Cái tên không chỉ để gọi mà nhiều khi nó còn ứng với cuộc đời con người. Việc đặt tên cho con, còn thể hiện được sự kỳ vọng của cha mẹ với con cái.
Tuy nhiên, không phải cứ những cái tên Hùng, Dũng, Long, Tuấn, Kiệt... thì con người đó sẽ mạnh mẽ, khí phách. “Nếu một đứa trẻ sinh ra có vấn đề về thần kinh, không xinh đẹp mà cha mẹ đặt những cái tên mỹ miều thì có thay đổi được hay không?”, ông Thịnh hài hước nói.
Bên cạnh đó, ông Thịnh cho biết: “Đã nói mệnh số con người thì phải tuân theo mệnh số. Làm sao chưa có bầu đã tính đến chuyện đặt tên cho con, rồi lại đổi tên đứa con này để sinh được đứa con khác như ý muốn.
Cái tên của người nào chỉ có ảnh hưởng tới vận mệnh của chính người đó chứ làm sao ảnh hưởng tới vận mệnh cha mẹ, anh chị em được? Người dân cần cân nhắc trước khi quyết định, nếu không lại vừa mất tiền, vừa chuốc thêm phiền toái”.