Bị… đo thân nhiệt, hai đối tượng dùng dao tấn công chốt kiểm soát Covid-19

GD&TĐ - Sau khi bị lực lượng chức năng dừng xe để đo thân nhiệt theo quy định, 2 đối tượng nảy sinh tức tối trở về nhà lấy dao quay trở lại tấn công một thành viên trong tổ kiểm soát dịch bệnh.

Lương Bá Đạt (trái) và Trần Thanh Điền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an An Giang.
Lương Bá Đạt (trái) và Trần Thanh Điền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an An Giang.

Sáng ngày 7/6, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Thanh Điền (SN 1996, trú tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ). Điền là đối tượng trực tiếp dùng dao chém anh Trần Văn Đ. (là lực lượng bảo vệ dân phố tham gia Chốt phòng, chống dịch Covid-19) thương tích rồi bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 23h25’, ngày 3/6, sau khi uống rượu, Lương Bá Đạt (SN 2000, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) điều khiển xe mô tô BKS: 67B2-017.35 chở Trần Thanh Điền di chuyển từ xã Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) qua địa bàn thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực Cầu 2 Sảnh (thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập), 2 đối tượng bị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tai đây dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng, chống Covid-19.

Lúc này, anh Trần Văn Đ. (là thành viên của chốt) trực tiếp đo kiểm tra thân nhiệt Đạt và Điền. Sau đo thân nhiệt, Đạt chở Điền chạy về hướng thị trấn Núi Sập. Đến khoảng 0h10’ ngày 4/6, Đạt và Điền chở nhau quay lại chốt kiểm dịch, đậu xe trên cầu 2 Sảnh rồi Điền cầm dao đi đến chém anh Đ. một nhát vào cánh tay.

Gây án xong, Điền chạy lên cầu ném bỏ hung khí xuống sông rồi lên xe Đạt nổ máy chờ sẵn chạy về hướng xã Thạnh An.

Lực lượng Công an cùng lực lượng quân sự và bảo vệ dân phố tiến hành truy đuổi, chạy được một đoạn thì Điền nhảy khỏi xe bỏ trốn. Đạt bị bắt giữ cùng phương tiện và đưa về trụ sở Công an thị trấn Núi Sập làm việc.

Về phía nạn nhân Đ., sau khi bị thương, nạn nhân được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang điều trị. Theo kết quả giám định pháp y thì tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đ. là 2%.

Đến chiều ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lương Bá Đạt và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Điền để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sau thời gian lẩn trốn, đến tối cùng ngày 6/6, Điền bị Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn Núi Sập. Được biết, Điền là đối tượng nghiện ma túy và từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận vì bực tức khi bị chặn lại và bị bắt đo thân nhiệt, đang có rượu trong mình nên hai đối tượng chạy về nhà xách dao ra chém thành viên chốt phòng, chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.